Thứ Tư, 02/10/2024 17:34 CH
Nông nhàn, lên núi tìm trầm
Thứ Tư, 18/06/2008 15:23 CH

Dãy núi La Hiên, Hòn Nhọn, Chín Cụm (nơi giáp ranh 2 tỉnh Gia Lai, Phú Yên) cách xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) 30 cây số đường dốc núi là nơi từng nổi tiếng rừng trầm. Ở các thôn Kỳ Lộ, Suối Cối 1 (xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) đã từng hình thành những đội quân chuyên săn trầm trên dãy núi này.         

 

tho-tram-080618.jpg
Nguyễn Văn Nam (thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) khoe số trầm bì mới tìm thấy - Ảnh: H.NAM

 

CÓ CÒN HƠN KHÔNG

 

Bây giờ, sau mùa thu hoạch sắn, mía, người dân ở hai thôn này thường rủ nhau lên rừng sâu tìm trầm. Hiện nay, những người đi trầm không cầu mong tìm trúng trầm bắp (kỳ nam nhung hình thành từ cây dó bầu), vì hơn 20 năm nay toàn khu rừng này có đến hàng triệu bàn chân con người dẫm nát tìm kỳ nam. Người ta chỉ mong gặp được trầm bì, là vỏ cây dó gạch bị dạt bỏ lâu ngày dưới đất tạo thành trầm.

 

Tôi đến gặp anh Nguyễn Văn Nam ở thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân) – một người vừa trở về sau chuyến tìm trầm kéo dài gần cả tháng ở dãy La Hiên. Anh Nam nói: “Tìm trầm đã trở thành một nghề ở địa phương này từ khá lâu rồi. Bây giờ tuy không còn rầm rộ như trước, nhưng vẫn có nhiều người như chúng tôi mưu sinh bằng nghề này. Rảnh lúc nào thì đi lúc đó để cầu may...”.  Anh Nam cho hay, mỗi chuyến đi thường kéo dài một tháng. Người tìm trầm phải dùng tay moi lá ủ tìm trầm bì. Chuyến đi vừa rồi, nhà Nam cả 3 anh em trai cùng đi. 30 ngày, tìm được ít trầm bì, cả ba bán được 8,5 triệu đồng chia nhau. Tuy không nhiều nhưng Nam cho biết “vậy là tạm được”, bởi lẽ có những chuyến các anh ở lùng sục trong rừng hàng chục ngày trời vẫn phải trở về tay không...

 

MẶC KỆ HIỂM NGUY

 

Năm nay anh Nam mới 26 tuổi nhưng đã có “thâm niên” gần 10 năm đi tìm trầm. Nam không nhớ mình đi bao nhiêu chuyến, nhưng giờ đây, anh bảo nếu đi một mình lên dãy La Hiên thì chắc cũng… bị lạc đường vì người tìm trầm phải tự mở lối mà đi, không theo đường mòn. “Trên đỉnh La Hiên, Hòn Nhọn chỉ thấy rừng với rừng, mây bao phủ hạn chế tầm nhìn, vì vậy khó xác định phương hướng. Tuy cả chục năm đi tìm trầm rồi, nhưng hàng đêm tôi vẫn rợn người khi nằm giữa rừng thiêng nước độc. Rồi tự trấn an, phải cố bởi ở nhà thì khó tìm đủ thu nhập trang trải cho cuộc sống vốn đắt đỏ hiện nay” – Nam thổ lộ.

 

Tìm trầm đâu phải lúc nào cũng thấy được trầm. Anh Dương Quốc Hùng, một người săn trầm ở Xuân Quang 1, cho biết: “Nai lưng ra gùi gạo nằm trên rừng gần cả tháng trời không tìm được trầm mà mỗi ngày đi tìm rừng, con vắt bắt hơi người đu như đỉa đói hút máu”. Nhiều người đi trầm nghĩ lại còn “lạnh xương sống” khi mờ sáng thức dậy thấy gần chỗ nằm của mình đêm qua nhiều dấu chân thú dữ... Anh Hùng kể rằng muỗi mòng trong rừng thì nhiều đến nỗi chỉ cần quơ tay có thể bắt được cả nắm. Rồi chuyện người săn trầm bị sốt rét, bò không nổi, phải nhờ bạn đi cùng cõng về... “Khá nhiều người đi trầm bị sốt rét ác tính, da xanh như tàu lá, vợ con không có tiền chạy chữa...” - Anh Hùng nói.

 

Theo người dân, đã có 4 người đi trầm chết tại sông Bà Lài (Phú Mỡ). 4 người này ở Ninh Hòa ra đây tìm trầm vào mùa mưa năm 1989. Họ đu dây lội qua sông, nhưng chẳng may giữa chừng thì dây đứt, nước lũ đã nhấn chìm cả 4 người. Gần đây anh Nguyễn Văn Minh, quê thị trấn La Hai cưới vợ ở Xuân Quang 1 đi trầm bì, leo lên tảng đá bị tuột tay rơi xuống hố sâu, chết bỏ lại vợ và con nhỏ.

 

Biết hiểm nguy là vậy, nhưng vào thời điểm nông nhàn, không có thu nhập, hàng đoàn người vẫn lũ lượt rủ nhau “biến” vào rừng, lục lọi mọi xó xỉnh trên dãy La Hiên để kiếm vận may…

 

MẠNH HOÀI

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Cảm nhận Trường Sa (Kỳ 2)
Thứ Tư, 18/06/2008 07:20 SA
Cảm nhận Trường Sa (Kỳ 1)
Thứ Ba, 17/06/2008 07:00 SA
Ở miền cực Bắc tổ quốc
Thứ Sáu, 13/06/2008 14:32 CH
“Lưới” cá trên sông Đà Rằng
Thứ Tư, 11/06/2008 15:06 CH
Ông Bùi Dinh làm theo lời Bác
Thứ Tư, 11/06/2008 11:29 SA
Thư giãn với... rùa
Thứ Tư, 04/06/2008 15:01 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek