Thứ Sáu, 04/10/2024 18:31 CH
Nỗi đau sau cơn “đại hồng thủy”
Thứ Hai, 09/11/2009 18:30 CH

Thảm kịch bão lụt đã làm cho nhiều gia đình bỗng chốc mất người thân. Nhiều gia đình vợ mất chồng, cha mất con, con mất cả cha lẫn mẹ, trở thành mồ côi không nơi nương tựa...

 

nguoi-than.091109.jpg
Bà Phan Thị Lý bên bàn thờ vợ chồng ông Thế - bà Nghè - Ảnh: H.PHIÊN

 

NHỮNG VỢ CHỒNG RA ĐI MÃI MÃI...

 

Theo con đường bùn rác ngập ngụa, nước chưa rút hẳn sau lũ, chúng tôi đến thăm gia đình vợ chồng ông Nguyễn Thế (65 tuổi) và bà Phan Thị Nghè (61 tuổi) ở thôn Định Trung 2, xã An Định (huyện Tuy An). Hai ông bà cùng bị chết do nhà sập trong đêm bão lũ 2/11. Ngôi nhà tôn, vách đất giờ chỉ còn cái nền trống trơn nằm khá cao so với mặt ruộng ở đây. Anh Nguyễn Ngụ, em rể ông Thế, kể: “Chiều 2/11, sau bão, lũ bắt đầu lớn, ai cũng lo dọn chạy nên không để ý đến vợ chồng anh Thế. Sáng ra, tui bơi sõng đến đưa cơm, vì sợ vợ chồng anh Thế mưa gió không có củi lửa để nấu. Ai ngờ ngôi nhà đã sập, vợ chồng anh nằm kẹt dưới mấy cây kèo trong nước lũ…”. Vợ chồng người con trai duy nhất của ông Thế, bà Nghè là Nguyễn Ngọc Trung đang làm ăn ở TP Hồ Chí Minh về liền sau khi nghe tin cha mẹ mất. Sáng 6/11, thi thể vợ chồng ông Thế mới được đưa đến nơi chôn cất. Bà Phan Thị Lý, em ruột bà Nghè, nói trong nước mắt: “Ông Thế bị tật một bên chân tay nhưng còn khá khỏe, hai vợ chồng quần quật làm ruộng, làm mướn nuôi nhau, cho con ăn học… Trước bão vài ngày, bà Nghè có tính chuyện sửa lại nhà nhưng gia đình còn thiếu tiền”. Ông Lưu Mạnh Hùng, Phó thôn Định Trung 2, cho biết: “Lịch sử vùng này làm gì có lũ lên 2-3 m bao giờ. Cả ngày 2/11, cả làng quay cuồng trong cơn mưa bão, đêm đến lũ lại ào về nên không ai trở tay kịp. Cái thôn này nằm biệt lập giữa dòng nước lũ, tính mạng mọi người hầu như phó thác cho đất trời, ai may mắn mới thoát chết”.

 

Đến sáng qua, con đường duy nhất về xã An Thạch (huyện Tuy An) vẫn còn bị chia cắt do gãy cầu Lò Gốm, nước vẫn đang chảy xiết. Phía bên kia cầu có ngôi nhà của vợ chồng cô giáo Nguyễn Thị Lạc, anh Phan Văn Mỹ (cùng 45 tuổi) bị lũ cuốn chết ngày 3/11. Cô Lạc dạy tại Trường tiểu học An Thạch, còn anh Mỹ làm nông. Hai vợ chồng được tiếng hiền lành, chịu thương chịu khó. Các đồng nghiệp cho biết cô Lạc rất thương học trò. Cơn lũ hung hãn đã làm vỡ đê bao đập Hà Yến và khoét sâu làm sập ngôi nhà vợ chồng anh Mỹ cạnh bờ sông. Theo hàng xóm kể lại thì sáng 3/11, trong lúc lũ dâng xiết, vợ chồng anh Mỹ tìm mọi cách để đưa hai con gái lên chỗ cao, bám vào một bụi hoa giấy lớn, rồi sau đó đã kịp gởi hai con lên thuyền đến nơi an toàn. Khi vừa đưa được hai con lên thuyền thì ngôi nhà mái ngói tường gạch đổ sụp trên đầu vợ chồng anh Mỹ, trước sự chứng kiến của hai con và mọi người. Sau đó một ngày, hai bên nội ngoại đã về lo hậu sự vợ chồng cô giáo Lạc, rồi đem hai cháu về nuôi. Hiện hai con gái của cô giáo Lạc đang ở với người thân tại thôn Mỹ Long, xã An Dân (huyện Tuy An), cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 10 tuổi…

 

tre-mo-coi-xom-truong.09110.jpg
Chị em Trương Thị Lệ Huyền và Trương Trung Hưng đau khổ trước cảnh cha mẹ mất vì lũ  - Ảnh: V.TÀI

 

Khi chúng tôi hỏi về vợ chồng cụ Trần Phương (95 tuổi), Nguyễn Thị Nhạn (85 tuổi) ở khu phố Ngân Sơn (thị trấn Chí Thạnh) thì các anh ở Phòng Lao động- Thương binh - Xã hội huyện Tuy An cho biết: Đơn vị vừa cử người tìm đến nhà trao tiền hỗ trợ nhưng nhà hai cụ chẳng còn ai nên đành giữ lại để thông báo người đến nhận sau. Hàng xóm vợ chồng cụ Phương cho hay: Hai cụ cui cút sống trong sự đùm bọc của bà con làng xóm. Trong mưa gió bão bùng kèm lũ quá lớn đêm 2/11, ngôi nhà đã sập và đôi vợ chồng già đã vĩnh viễn ra đi. Cụ Phương chỉ còn một người cháu ở La Hai (Đồng Xuân) sau đó có về lo mai táng hai cụ rồi trở về nhà lo công chuyện sau bão…

 

BƠ VƠ GIỮA DÒNG ĐỜI...

 

Sự ra đi đột ngột vào cái đêm định mệnh 2/11 do bão lũ, bỏ lại hai đứa con thơ dại của vợ chồng anh Phan Văn Mỹ và chị Nguyễn Thị Lạc ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch (huyện Tuy An) là nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai của người thân trong gia đình. Nhìn cảnh hai đứa con của anh chị, đầu đội hai vành khăn tang cùng một lúc trước hai cỗ quan tài và ngơ ngác kêu gào ba mẹ, khiến cho những ai đến chia buồn cũng quặng thắt lòng. Hai cháu Phan Nguyễn Thu Hồng (11 tuổi) và Phan Nguyễn Như Ngọc (10 tuổi) đã trở thành trẻ mồ côi. Hai chị em phải bắt đầu những ngày sống thiếu tình cảm ba mẹ. Nhắc tới ba mẹ, cháu Hồng hướng đôi mắt đỏ hoe ra dòng Ngân Sơn, còn cháu Ngọc thì quay mặt vào bức tường nhà ẩm ướt khóc…

 

Nước lũ cướp mất đi mạng sống của vợ chồng ông Trương Minh, bà Trương Thị Quyên ở xóm Trường, xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân), để lại ba đứa con Trương Thị Lệ Huyền (20 tuổi), Trương Trung Hưng và Trương Tuấn Nghĩa. Mấy ngày hôm nay, nước mắt Huyền đã cạn khô và càng khó nhọc hồi tưởng lại giây phút kinh hoàng mà dòng nước xiết cuốn đi ba mẹ. Em Trương Tuấn Nghĩa (12 tuổi) nghẹn ngào khóc than khi cùng với người thân đưa linh cữu ba mẹ về Bình Định mai táng.

 

HÙNG PHIÊN – VĂN TÀI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek