Thứ Bảy, 21/09/2024 03:36 SA
Trận đánh Trung tâm Huấn luyện biệt kích Đồng Tre (Đồng Xuân):
Diệt gọn liên đoàn bảo an địch
Thứ Sáu, 07/12/2012 07:00 SA

Tại xã Xuân Phước (Đồng Xuân) cách đây 42 năm đã diễn ra trận thắng lớn của lực lượng đặc công Phú Yên, tiêu diệt hoàn toàn Liên đoàn Bảo an địch; đốt, phá hủy 10 xe GMC, thu nhiều súng các loại…

Ngày 28/8/1970, nhận được lệnh của Tỉnh đội Phú Yên, Đại đội Đặc công 202 phải tiêu diệt Trung tâm Huấn luyện biệt kích Đồng Tre. Đây là nơi CIA đào tạo biệt kích Mỹ là một cứ điểm gây nhiều bất lợi cho ta. Ban chỉ huy Đại đội Đặc công 202 do đồng chí Lương Tấn Thịnh làm đại đội trưởng đã họp bàn cách đánh cứ điểm này. Sau khi nắm tình hình địch, ta nhận thấy đây là một cứ điểm hết sức kiên cố mà bọn giặc đã dày công xây dựng. Tại cứ điểm này, chúng rào 22 lớp hàng rào dây thép gai, chôn mìn, lựu đạn đã được mở chốt sẵn gây rất nhiều khó khăn và bất lợi cho quân ta đột nhập. Nhưng điều làm nhiều người băn khoăn là cứ điểm này rất rộng, chúng còn xây dựng một lô cốt được canh gác cẩn mật; ngoài ra còn có cả một trận địa pháo gồm 3 khẩu và một hệ thống đường hầm ngầm dài và rất hiểm trở. “Ngay như bây giờ vẫn còn một đường hầm dài mà nhiều người không dám xuống đó vì không biết nó đi tới đâu”, ông Hiền cho biết. Đang băn khoăn không biết bằng cách nào để thuộc địa hình một cách nhanh nhất thì rất may, qua tìm hiểu ở địa bàn Xuân Phước lúc đó, có một em bé mà thường ngày mọi người gọi là Cu Lé, khoảng 14 tuổi rất thông thuộc địa bàn tại cứ điểm này. Hàng ngày, Cu Lé có điều kiện tiếp xúc với một số binh lính Mỹ và được bọn lính tại cứ điểm Đồng Tre nhờ việc này việc nọ. Nhờ vậy, Cu Lé thuộc đường ngang ngõ tắt tại Trung tâm Huấn luyện biệt kích Xuân Phước như lòng bàn tay. Đây là nhân tố được anh em trong đơn vị 202 chú ý và sử dụng. Sau nhiều lần làm quen và được giác ngộ, Cu Lé đã đồng ý làm nhiệm vụ dẫn đường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Cu Lé đã được Đại đội 202 đưa về đơn vị cho đến khi đủ tuổi nhập ngũ và được biên chế vào bộ phận hậu cần. Cũng từ đó Cu Lé được anh em trong đơn vị đặt tên mới là Lý.

Nhờ sự trợ giúp của Cu Lé, công tác chuẩn bị được tiến hành rốt ráo. Sau khi lên sa bàn và được Ban chỉ huy đồng ý cách đánh, lực lượng của quân ta được chia thành 4 mũi, mỗi mũi có 13 người (trong đó có 1 mũi được bổ sung từ Đại đội Đặc công 25 của tỉnh) tiến đánh cứ điểm kiên cố này. Mỗi mũi được giao từng nhiệm vụ cụ thể. Mũi trọng yếu nhất được giao nhiệm vụ đánh vào ban chỉ huy địch và hệ thống thông tin. Mũi này cũng được làm nhiệm vụ phát hỏa trước. Còn lại ba mũi được giao đánh vào lô cốt, hệ thống đường hầm ngầm và trận địa pháo. Sau khi mũi trọng yếu phát hỏa, tất cả các mũi đồng loạt tấn công. Do công tác chuẩn bị kỹ lưỡng nên chỉ 30 phút sau khi nổ súng toàn bộ hệ thống đầu não của Mỹ ngụy ở Xuân Phước bị diệt gọn.

Trung tâm Huấn luyện biệt kích Đồng Tre mà bọn Mỹ tốn nhiều công sức xây dựng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hàng trăm tên địch đã bị bỏ mạng, tên chỉ huy cũng bị thương nặng… Chiến thắng này đã gây nhiều tổn thất lớn cho địch, đồng thời khẳng định trình độ tác chiến của quân ta đủ sức tấn công các căn cứ kiên cố của địch, giáng cho chúng những đòn sấm sét. Trận đánh này tạo tiền đề cho những đòn tiến công xuất quỷ nhập thần của lực lượng đặc công Phú Yên trong những năm 1970-1975.

HÀ ANH

(Ghi theo lời kể của ông Võ Chí Hiền,

nguyên chiến sĩ Đại đội Đặc công 202 Phú Yên)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Ký ức một cựu binh về những trận đánh
Thứ Sáu, 23/11/2012 10:30 SA
Nhớ các cụ “xóm nhà binh”
Thứ Sáu, 09/11/2012 09:00 SA
Chiếc đồng hồ ở lại
Thứ Ba, 30/10/2012 08:33 SA
Ký ức đường Trường Sơn
Thứ Sáu, 26/10/2012 16:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek