Thứ Bảy, 21/09/2024 12:27 CH
Sự kiện Vũng Rô năm ấy
Bài 8: Bản anh hùng ca Vũng Rô (Tiếp theo kỳ trước)
Thứ Sáu, 21/10/2011 08:30 SA

Sự cố bất ngờ, đáng tiếc cho chuyến tàu thứ 4 vào bến Vũng Rô. Đoàn 125 Quân chủng Hải quân điều động tàu 143 chở theo 63 tấn vũ khí cho bến Lộ Diêu (Bình Định). Xuất phát ngày 10/2/1965, trên đường đi do có địch hoạt động bám sát và bến Lộ Diêu vào thời điểm đó thủy triều xuống thấp, tàu không thể cập bến.

Theo yêu cầu tác chiến của Quân khu 5, cấp trên lệnh cho tàu cập bến vào Vũng Rô. Đây thực sự có khó khăn cho tàu vì chưa có chuẩn bị tư tưởng, chưa có hiểu biết cần thiết về bến bãi, không có hải đồ vịnh Vũng Rô, chỉ có tổng đồ nên tác nghiệp không được chính xác. Tàu lạc vào vịnh Xuân Đài, Sở chỉ huy phát hiện, và trực tiếp hướng dẫn tàu về lại Vũng Rô, đêm 15/2/1965 tàu vào được bến. Bến đang gặp khó khăn vì hàng còn 03 chuyến trước chưa chuyển hết nay lại thêm chuyến nữa. Do được lệnh phải bốc hàng nhanh cho tàu ra, bến đã bốc hàng đến 3g sáng thì xong. Tàu bị hỏng tời neo, phải sửa chữa tới sáng, không ra được, phải nằm lại bến. Tàu ém vào hẻm núi, ngụy trang như một mỏm đá nhô ra biển. Cũng thời điểm này Quân khu 5 đánh trận phục kích ở đèo Nhông, địch thiệt hại nặng, phải dùng trực thăng chở thương binh từ Quy Nhơn về Nha Trang. Khi qua Vũng Rô trực thăng địch phát hiện mỏm đá lớn, nghi ngờ và báo cáo cho Nha Trang, địch cho máy bay trinh sát, bắn khói mù phát hiện tàu của ta.

VR07111021.jpg

Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các lực lượng vũ trang Phú Yên viếng các liệt sĩ tàu Không số tại bến Vũng Rô- Ảnh: X.HIẾU

14g chiều 16/2/1965, hai chiếc trực thăng vũ trang của địch vòng lượn bắn phá Bãi Môn. Một chiếc máy bay trinh sát bay rất thấp từ Hòn Nưa vào Bãi Chùa phóng một quả rốc-két trúng tàu, cây lá ngụy trang bay tung, mũi tàu chìm. Hai chiếc máy bay khu trục lao đến. Đồng chí Hồ Thanh Bình chỉ huy trưởng K.60 lệnh cho hai khẩu 12 ly 7 ở Bãi Lau nhả đạn. Toàn khu vực báo động, thủy thủ trên tàu, bộ binh dưới bến phối hợp giáng trả địch.

Sau khi dùng hỏa lực mạnh đuổi máy bay địch, ban chỉ huy bến thống nhất với đoàn thủy thủ phá tàu. Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam nêu rõ, người đánh tàu 143 là đồng chí thợ máy Võ Long An (quê Hải Phòng). Ban chỉ huy bến nhận định: “Thế nào địch cũng quyết đổ bộ để chiếm tàu, lấy vũ khí của ta cất dấu trên bờ. Bãi Chính là bãi đổ bộ của địch. Ta phải đánh nhau, diệt nhiều địch ở đây. Bộ đội và du kích còn lại tranh thủ chuyển hàng về phía sau; số hàng không chuyển đi được thì phải phá hủy”. Ngay trong đêm, ta bố trí ở Bãi Chính một trung đội miền đông huyện Tuy Hòa, một bộ phận đơn vị K.60 và hai đội du kích của hai xã Hòa Xuân, Hòa Hiệp.

Sáng ngày 17/2/1965, tên tướng ngụy Vĩnh Lộc trực tiếp chỉ huy Trung đoàn 46 ngụy mở cuộc càn quét lớn ở Vũng Rô. Quân ta chặn đánh quyết liệt, diệt hàng trăm tên địch. Nhưng do địch quá đông nên các chiến sĩ ta phải dùng thuốc nổ phá hủy phần lớn số vũ khí chuyến tàu thứ tư chưa kịp chuyển lên căn cứ. Buổi chiều 17/2/1965, địch ném bom, tăng viện đổ bộ lên Bãi Bàng, Bãi Chính. Ta đánh địch quyết liệt, ngăn chúng lùng sục cướp phá hàng.

(Còn nữa)

PHAN THANH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek