Đoạn đường sắt bắc – nam qua đèo Cả từ ga Hảo Sơn, km 1220 (huyện Đông Hòa, Phú Yên) đến ga Đại Lãnh, km 1234 (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) và ngược lại, dọc phía đông trục đường bộ (Quốc lộ 1), sát biển, đi trên triền núi, qua 3 cầu và 6 hầm chui, có độ dốc lớn, nhiều khúc quanh co với bán kính nhỏ. Tuy nhiên, du khách đi tàu có thể thỏa sức ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú.
Trên cung đường đèo Cả, du khách đi tàu có thể ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp. Từ cửa sổ toa tàu có thể thấy một bên là những vách núi dựng đứng, một bên là biển xanh ngắt, những mỏm đá nhô ra với những hình thù đẹp mắt.
Đèo Cả có chiều dài 12km, đỉnh cao nhất là núi Đá Bia (Thạch Bi Sơn) cao 706m so với mực nước biển. Giao thông qua đèo Cả tuy hơi khó khăn đối với đường bộ và đường sắt do địa hình hiểm trở, nhưng nhiều người vẫn chọn cách đi tàu để có thể thưởng ngoạn phong cảnh kỳ thú của đèo Cả.
Tàu đi qua ga Đại Lãnh vào hầm đèo Cả qua núi (Địa phận Vạn Ninh, Khánh Hòa) Đi trên tàu qua đèo Cả, bạn sẽ bắt gặp Hòn Nưa, nhô lên trên biển, trông rất hùng vĩ. Ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Vũng Rô. Thời chiến tranh, Vũng Rô là bến tàu không số tiếp nhận vũ khí chi viện từ miền Bắc.
NGỌC THẮNG