BIÊN KỊCH NGHIỆP DƯ
Kịch bản: Lương Xuân Thủy
Đạo diễn: Đức Khuê, Minh Vượng, Thành Trung,…
Với chức danh trưởng phòng văn hóa huyện và khả năng ứng khẩu thành thơ, Lưu Đại Đồng mơ ước một ngày kia mình sẽ có kịch bản dựng thành phim truyền hình. Ngày đêm Đại Đồng bắt tay vào viết kịch bản rồi thân chinh ra Hà Nội gửi cho phòng biên tập một hãng phim. Bị từ chối khéo bằng cách đề nghị chỉnh sửa thêm nhưng Đại Đồng vui như mở cờ trong bụng, càng tin vào khả năng của mình. Đại Đồng tối ngày chỉ biết vùi đầu vào viết kịch bản không lo gì đến vợ con, mọi công việc nặng nhọc đều dồn lên vai người vợ tảo tần, chịu thương chịu khó. Trong khi đó, cô con gái lớn là Quỳnh lại bị Đại Đồng cản không cho thi vào khoa biên kịch của trường Sân khấu- điện ảnh. Theo ý Đại Đồng, cô con gái lớn phải học trái ngành, vừa học vừa làm để có tiền sinh sống và nuôi mộng được viết lách. Cuộc xung đột trong gia đình xảy ra liệu kịch bản của anh ta có được lên phim không? Phim chiếu lúc 9g 30 ngày 29 Tết.
ĐÁO XUÂN
Kịch bản: Đặng Huy Quyển
Đạo diễn: Trọng Trinh
Diễn viên: Quốc Trị, Hồng Sơn, Bùi Bài Bình, Thanh Quý,…
Ông Phương và ông Xóc đều là người mê đánh cờ. Nhưng chính vì mê quá mà đôi khi họ trở nên cay cú trước sự thắng thua của đối thủ. Giống như tên gọi của mình, ông Xóc luôn bới móc chuyện riêng tư để đặt điều khiến ông Phương phải bỏ làng lên thành phố để trốn điều tiếng. Từ chuyện khi ông Phương còn làm cán bộ xã tìm cách biến mảnh đất bên đường thành của riêng đến chuyện ông Phương làm sai giấy tờ cho anh em nhà Việt, Bắc khiến họ suýt giết nhau. Tất cả chỉ vì sự cay cú của ông Xóc do bị thua cờ nên tìm cách nói xấu đối thủ. Không ngờ hành động của ông ta quá mù ra mưa,… Phim chiếu vào lúc 21g mùng 2 Tết.
CÔ A ĐẦU BƯỚNG BỈNH
(Phim Trung Quốc dài 20 tập)
Cô A đầu bướng bỉnh là bộ phim nói về thân phận một cô gái hồn nhiên, trong trắng, không màng tới danh lợi và giàu sang, luôn có những ý thích khác người. Sinh trưởng trong một làng chài, cô chẳng biết bố mẹ mình là ai, lớn lên bằng cơm của trăm họ nhưng lúc nào cũng chỉ muốn sống ở thành phố. Biết bao lần trưởng thôn không yên tâm vào thành tìm cô đưa về làng nhưng khi có cơ hội thì cô lại lỉnh lên thành phố. Cuộc đời của cô A đầu sẽ gặp nhiều bất trắc khi mà cô biết sự thật về bố mẹ ruột của mình vẫn còn sống như thế nào mời khán giả xem phim vào lúc 17g mùng 4 Tết.