Mừng Đảng mừng xuân mới, CLB Văn học Trường THPT Lương Văn Chánh tổ chức chương trình Một thoáng quê hương - một sân chơi thú vị và bổ ích, bồi đắp cho học sinh tình yêu quê hương đất nước, tình yêu văn học.
Cảnh trong vở kịch Lọ Lem. Ảnh: M.NGUYỆT
Một thoáng quê hương được mở màn bằng tiết mục tốp ca đầy màu sắc Việt
Đi qua 3 miền, khán giả được thưởng thức những bài hát mang sắc màu của từng xứ sở. Còn khi đi ra… nước ngoài, họ thưởng thức một tiết mục nhảy hip hop khá ấn tượng do nhóm Startbust - cũng là học sinh của trường - thể hiện.
Càng về sau, trò chơi càng thú vị và gay go hơn. Những người chơi chia thành hai đội, mỗi người ngậm một chiếc muỗng, trên muỗng có một... quả chanh. Nhiệm vụ của họ là giữ quả chanh đó, vượt qua những chướng ngại vật để đến bên tấm bảng. Tại đây, các bạn chọn những tác phẩm văn học nước ngoài tương ứng với tên tác giả, gắn lên bảng, sau đó cầm một quả táo đem về. Mỗi quả táo có một miếng ghép. Phải nhanh chóng mở những miếng ghép đó ra và ghép lại thành một bức tranh. Đội xanh hoàn tất việc ghép bức tranh của câu chuyện cổ tích Nàng công chúa ngủ trong rừng và giành chiến thắng, trong khi đội đỏ mất thêm một chút thời gian với bức tranh của câu chuyện Héc- Quyn.
Sau các tiết mục văn nghệ, các trò chơi là vở kịch Lọ Lem. Một hài kịch làm khán giả nhiều phen ôm bụng cười, khi bà tiên xuất hiện với... bộ đồ rất hip hop, cũng tốt bụng nhưng khá chanh chua, lời ăn tiếng nói hao hao giống... nghệ sĩ hài Vân Dung. Còn Lọ Lem thì hơi “chảnh”, được bà tiên hoá phép nên mặc đầm, mang dép và đi xe... ba gác đến dự hội. Vở hài kịch Lọ Lem được các diễn viên học trò thể hiện một cách xuất sắc!
Chủ công của Một thoáng quê hương là lớp 12 Văn, song chương trình còn thu hút sự tham gia của một số lớp khác trong trường. Một học sinh lớp 12 Toán giải thích về sự tham gia của lớp mình: “Học sinh chuyên Toán cũng thích môn Văn. Em thấy chương trình này rất hấp dẫn!” Các bạn nữ lớp 12 Văn có chung suy nghĩ: Mệt, nhưng rất vui. Bảo Anh, một học sinh của lớp này, cho biết: “Cả lớp rất vất vả vì nhiều việc phát sinh mà mình chưa tính hết được. Làm chương trình này, tụi em được rèn luyện khả năng tổ chức”. Thanh Tâm và một số bạn khác ở lớp 12 Văn nói: Chương trình là một sân chơi. Khán giả có một đêm vui và bổ ích, tụi em có một kỷ niệm đẹp trong tuổi học trò.
Sau “tiết mục” xổ số, Một thoáng quê hương được khép lại với hợp ca Khúc yêu thương. Đúng như các bạn học sinh đã nói, khán giả có một đêm vui và lý thú, còn các diễn viên học trò thì có một kỷ niệm khó quên, trong 3 năm gắn bó với ngôi trường chuyên. Vì, theo lời cô giáo chủ nhiệm Xuân Hương, chương trình như thế này 3 năm mới tổ chức một lần.
LÂM VY