Thuở hồng hoang cha ông mở nước
Dòng sông nặng phù sa
Cánh cò bay lả bay la
Trong nắng trong mưa
Vẫn cánh đồng bầu bạn
Bàn tay mở đất từ ánh sáng
Mẹ chăn tằm dệt lụa sớm hôm
Cho những nét hoa văn trống đồng
Cha vạm vỡ tay cày
Và cung tên sáng loáng
Quyết giữ giang sơn cõi bờ trọn vẹn…
Ta đã đi là đến
Đất nước hình cánh chim
Bao gian lao như con nước sông Hồng
Từng nhuộm đỏ quân thù hiếu chiến
Từng xanh những cánh đồng cò bay thẳng cánh
Cho trái tim hẹn gặp trái tim
Cho mưa nắng son sắt niềm tin
Cho anh được gặp em
Giữa xanh ngát khoảng trời xứ sở
Ôi đất nước ta yêu như ngọn gió
Bốn mùa hương hoa là bốn mùa ngọn lửa
Tự đất cha ông nhen nhóm ngàn năm
Trái ngọt hôm nay từ nụ biếc đất ta nằm
Chút thơm thảo dâng cho đời muôn thuở
Những nâng niu như dòng sông cửa bể
Như bóng mẹ tảo tần
Thăm thẳm cánh đồng gió biếc ngàn năm…