Yêu tha thiết tình đầu qua tình giữa
Rồi ai ai cũng một vợ một chồng
Còn trống vắng thì đi thêm bước nữa
Nhưng sao thơm bằng cái thuở môi hồng
Ta hạnh phúc vì bên nhau trọn vẹn
Thật thà thương từ ánh mắt đầu tiên
Hai đứa như tự kiếp nào đã hẹn
Đầu xanh sang đầu bạc mãi ôm duyên
Bao buồn vui, nhớ quên, trách giận
Theo thời gian cứ lặng lẽ trôi mau
Trong chớp giật của chập chùng số phận
Vẫn chưa tan vị ngọt buổi ban đầu
Có nhiều lúc ngồi ôm đàn khẽ hát
Khúc tình ca đơn giản tạ ơn đời
Không có em chắc anh thành người khác
Sống ơ thờ trong nhân thế chơi vơi