Thứ Sáu, 27/09/2024 22:25 CH
Nuôi ước mơ bằng nghị lực
Thứ Tư, 07/10/2015 10:17 SA

Quá trình học hành dang dở do nhà quá nghèo nhưng Lưu Thị Anh Thư, cựu học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên, vẫn không ngừng vượt khó, làm thuê để kiếm tiền đến lớp. Cô gái mồ côi cha vừa thi đậu vào ngành Giáo dục mầm non Trường đại học Phú Yên.

 

Anh Thư làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê để có tiền đi học - Ảnh: H.MY

 

Trong con hẻm nhỏ ở đường Nguyễn Huệ (TP Tuy Hòa), một cô gái mồ côi cha, nhà nghèo vừa thi đậu vào Trường đại học Phú Yên. Đó là Lưu Thị Anh Thư, học sinh lớp 12A, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên, năm học 2014-2015. Ngày hay tin Thư đậu đại học, cả xóm nhỏ rộn ràng kéo đến nhà em chúc mừng. Thư cho biết em là con út trong một gia đình nghèo có bốn người con. Năm em 4 tuổi, ba bệnh nặng qua đời. Nợ nần chồng chất, mẹ em đã phải bán căn nhà to rộng đang ở để mua một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Thương mẹ vất vả, ba chị gái Thư đã nghỉ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền, phụ mẹ nuôi em và trang trải cuộc sống.

 

Lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, mồ côi cha, từ nhỏ, Thư đã sớm cảm nhận được nỗi vất vả của mẹ và các chị. Được đến lớp, với em là một niềm vui lớn nên Thư chẳng bao giờ đòi hỏi gì cho bản thân. Năm lên lớp 10, Thư xuất sắc thi đậu vào lớp Sử - Địa của Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh. Nhưng thời điểm đó cũng là lúc em phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong đời là nghỉ học vì nhà quá nghèo. Vậy là, tạm gác ước mơ con chữ, cô bé 15 tuổi lao vào đời mưu sinh để phụ giúp gia đình. Thư xin phụ bán hoa tươi ở chợ với lương khởi điểm 400.000 đồng. Từ 4 giờ sáng, em đã phải có mặt ở chợ để phụ cắm hoa, bó hoa giao cho khách. Làm quần quật đến hơn 19 giờ, Thư mới xong việc, về nhà. Một năm sau, Thư xin làm nhân viên bán điện thoại di động cho một cửa hàng.

 

Mặc dù bận rộn mưu sinh nhưng chưa bao giờ Thư nguôi khát khao được đi học lại. Vậy là hè năm 2012, cô bé đạp xe lên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đăng ký học lớp 10. Ban ngày đi làm, tối đến, Anh Thư là cô học trò chăm chỉ của lớp 10A. Với nghị lực vượt khó và tinh thần ham học hỏi, ba năm theo học THPT, Thư luôn đạt thành tích cao trong học tập. Em là học sinh giỏi của trung tâm, tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào. Hai năm học liên tiếp 2013-2014 và 2014-2015, em được Sở GD-ĐT Phú Yên khen thưởng là học sinh xuất sắc toàn diện.

 

Trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng năm 2015, Anh Thư cùng lúc đậu vào ngành Sư phạm tiếng Anh và ngành Giáo dục mầm non của Trường đại học Phú Yên. Em quyết định chọn học ngành Giáo dục mầm non vì cho rằng ngành này dễ xin việc khi ra trường. Để có tiền học đại học, Thư xin làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê. Buổi trưa, em phụ mẹ bán cơm chay cho khách. Thư chia sẻ: “Trước đây, vì nghèo khó nên em phải trì hoãn việc học của mình trong hai năm. Nhưng bây giờ, dù vất vả đến đâu, em cũng sẽ cố gắng để theo đuổi ước mơ”.

 

Phó chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Phan Đắc Hoan nhận xét: “Mặc dù mồ côi, gia cảnh nghèo khó, phải vừa học vừa làm nhưng Thư luôn nỗ lực vươn lên thực hiện ước mơ của mình. Với nghị lực vượt khó và tinh thần hiếu học, Thư là tấm gương sáng, xứng đáng để nhiều bạn trẻ khác học theo”.

 

HÀ MY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Chủ tịch xã năng động, sáng tạo
Thứ Ba, 06/10/2015 08:34 SA
Vợ chồng nghèo lo cái chữ cho con
Thứ Hai, 05/10/2015 09:29 SA
Cựu binh vì nông thôn mới
Thứ Bảy, 03/10/2015 14:27 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek