Thứ Sáu, 27/09/2024 22:25 CH
Vợ chồng nghèo lo cái chữ cho con
Thứ Hai, 05/10/2015 09:29 SA

Tuy nghèo khó nhưng vợ chồng anh Võ Tấn Tráng (49 tuổi) và chị Trần Thị Thóc (45 tuổi) ở thôn Hòa Bình (xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) luôn cố gắng nuôi con ăn học đàng hoàng.

 

Chị Trần Thị Thóc và con trai Võ Tấn Phát - Ảnh: C.NGUYÊN

 

Về thôn Hòa Bình, chúng tôi tìm đến nhà của anh Tráng. Căn nhà gỗ cấp bốn xập xệ như sáng lên bởi những tấm bằng khen mà các con của vợ chồng anh Tráng đạt được. Vốn là nông dân chân chất, chân lấm tay bùn ở thôn Hòa Đa (xã An Mỹ, huyện Tuy An), do không có đất canh tác, năm 1993, vợ chồng anh Tráng rời quê hương lên huyện Sơn Hòa lập nghiệp.

 

Ở đây, vợ chồng anh khai ho­ang 2,6ha đất để trồng cà phê. Khi cà phê mất giá, anh chị phải phá bỏ chuyển sang trồng mía và sắn để có thu nhập cho con ăn học. Các con lần lượt vào đại học là nỗi lo của gia đình càng lớn dần lên, nợ lại càng thêm nợ. Anh Tráng tâm sự: “Để cho con trai thứ hai theo học ngành Xây dựng dân dụng của Trường đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, tôi đã vay tín dụng sinh viên, tính đến thời điểm hiện tại tổng số nợ cả vốn lẫn lãi là 53 triệu đồng. Đứa con gái tiếp theo cũng vào đại học, không biết nợ nần đến khi nào mới trả xong. Dù vất vả, khó khăn, nhưng gia đình tôi luôn chăm chỉ sản xuất làm ăn để con cái học hành tử tế, đàng hoàng”.

 

Nhận thức được sự vất vả của ba mẹ, người con trai đầu Võ Tấn Hưng đã cố gắng học tập và tốt nghiệp đại học, hiện đang công tác tại Trường tiểu học - THCS xã Sơn Định. Noi gương anh, người con trai thứ hai Võ Nhân Hào vừa tốt nghiệp Trường đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh. Cô con gái thứ ba Võ Thị Mỹ Hảo hiện là sinh viên năm thứ hai Trường đại học Mở TP Hồ Chí Minh. Hai người con còn lại là Võ Tấn Phát đang học lớp 12A Trường THCS - THPT Nguyễn Bá Ngọc (huyện Sơn Hòa), Võ Nhân Bảo đang học Trường tiểu học - THCS Sơn Định, đều có thành tích học tập giỏi.

 

Cô Đinh Thị Tú Hân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A Trường THCS - THPT Nguyễn Bá Ngọc, cho biết: “Phát là một cậu học trò chăm ngoan, học giỏi. Biết được hoàn cảnh nhà em quá khó khăn nên nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để em cố gắng vươn lên trong học tập”. Còn em Võ Tấn Phát tâm sự: “Em thấy mình phải học thật giỏi để không phụ công lao ba mẹ, thầy cô. Ước mơ của em là trở thành bác sĩ Đông y giỏi để chữa bệnh cho người dân quê nhà”.

 

Chị Nguyễn Thị Sang (34 tuổi), người hàng xóm với nhà anh Tráng, trầm trồ thán phục: “Gia đình chị Thóc tuy nghèo nhưng biết chăm lo cho cả 5 người con đều học giỏi. Hàng ngày, ngoài chuyện học, các cháu thường phụ giúp ba mẹ sản xuất nông nghiệp, cắt cỏ cho bò. Tuy vất vả nhưng đứa nào cũng lễ phép, ngoan hiền”. Còn ông Đào Văn Tý, Trưởng công an xã Sơn Định, nói ngắn gọn: “Bà con trong xã luôn lấy nhà anh Tráng làm gương về chuyện học mà nhắc nhở, dạy dỗ con cái”.

 

CÚC NGUYÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Cựu binh vì nông thôn mới
Thứ Bảy, 03/10/2015 14:27 CH
Trưởng khu phố được dân tin yêu
Thứ Sáu, 02/10/2015 07:52 SA
Một cán bộ trẻ giỏi toàn quốc
Thứ Tư, 30/09/2015 10:13 SA
Cô học trò nghèo vượt khó học giỏi
Thứ Ba, 29/09/2015 09:31 SA
Mạnh dạn đầu tư, kinh doanh hiệu quả
Thứ Hai, 28/09/2015 08:09 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek