Thứ Bảy, 28/09/2024 22:38 CH
Dạy con tính tự lập
Thứ Hai, 20/06/2016 10:02 SA

Sáng hôm qua, tôi đến chơi nhà cô bạn hồi học chung cấp ba. Tuy ở cùng thành phố nhưng cũng gần nửa năm rồi, hai đứa mới có dịp gặp nhau. Đang trò chuyện vui vẻ thì con gái út của bạn từ nhà hàng xóm trở về.

 

Sau khi cất tiếng chào khách rất dễ thương, cô bé lại bàn học, soạn vở, bút ra ngồi tập trung tô màu rất chăm chỉ. Tôi hỏi bạn: Cháu học lớp mấy rồi vậy? - Hết hè này là vào mẫu giáo lớn trường mầm non chớ lớp lang chi mô! - Thế mà mình cứ tưởng nó học lớp hai rồi chứ! Sở dĩ nói vậy là vì quan sát, tôi thấy bé rất chủ động trong công việc mình làm. Đang hí hoáy tô màu, hình như không vừa ý, cháu lại lấy bút màu khác ra so sánh nhưng xem chừng vẫn chưa vừa ý nên lại dùng thử màu khác rồi đi tới hỏi bạn tôi: Mẹ ơi, con thấy hình như màu này tô cái bụng con heo không đẹp lắm! Cô bạn trả lời: Ừ, con dùng màu hồng sẽ hợp hơn đó… Cô bé trở lại bàn, say sưa tiếp tục công việc của mình. Một lát sau, bé đã hoàn thành bức tranh chú heo mập ú màu sắc rất dễ thương và đem khoe với mẹ, với khách. Xong, bé cất hộp bút, cuốn sách hình cẩn thận rồi xin phép mẹ qua nhà bạn để chơi tiếp…

 

Nhìn cách ngồi học của cô bé, tôi thấy từ cháu toát ra vẻ tự tin rất đáng yêu. Tò mò hỏi chuyện thì được cô bạn thông tin: Hồi học mẫu giáo nhỏ, hai vợ chồng mình cũng khổ với nó lắm, nhất là cái “bệnh” nhõng nhẽo, ỉ ôi suốt ngày, muốn gì làm đó, không chịu nghe lời cha mẹ. Nhiều lúc nghĩ con còn nhỏ quá cũng thương, cứ muốn để mọi sự cho qua. Nhưng hồi tâm lại, hai vợ chồng mới thấy cứ theo con là hỏng hết. Vì thế, chúng mình cùng bàn biện pháp để dạy con biết ý thức tự lực, tự lo được mọi chuyện cho mình ngay từ lúc còn mẫu giáo. Bắt đầu từ việc đi học, cả cha lẫn mẹ tìm mọi cách để động viên sao cho con thấy việc đến lớp mỗi ngày là niềm vui, còn nghỉ học ở nhà là… xấu hổ với cô với bạn. Song song đó, gia đình phối hợp với các cô nuôi dạy ở trường mầm non, nhờ các cô kèm cặp, nhắc nhở cháu thường xuyên trong mọi việc. Nhờ vậy, càng ngày cháu càng khá hơn. Cụ thể như tự mặc quần áo sau khi tắm, khi chuẩn bị đi học, tự xúc cơm ăn chớ không chờ mẹ đút từng muỗng như mọi khi. Đi học về, cháu biết cất cặp sách đúng chỗ, đồ dùng học tập đặt để, sử dụng rất trật tự, ngăn nắp. Đặc biệt, cháu rất tự giác trong học tập, đến giờ là tự giác ngồi vào bàn tô màu, tập viết chữ, đếm số. Cháu rất thích xem phim hoạt hình, chơi nặn đất, lắp ráp ngôi nhà… trong máy tính bảng và tivi nhưng gia đình rất hạn chế, chỉ cho “thưởng thức” sau khi đã hoàn thành việc học ở nhà như lời cô dặn.

 

Cô bạn nói thêm: Sở dĩ bé nhà mình giờ chững chạc như vậy là nhờ các cô ở trường mầm non đã hết lòng dạy dỗ, nhất là rèn luyện, hình thành bước đầu tính tự giác, tự lực trong học tập và sinh hoạt. Bên cạnh đó, dù có nhiều khi rất bận nhưng cả hai vợ chồng tối nào cũng dành thời gian chơi với con. Việc gì thấy con làm tốt thì động viên, khen ngợi. Việc gì thấy còn chưa ra ngô ra khoai thì nhẹ nhàng nhắc nhở. Dẫu sao con cũng mới học mầm non, trí óc còn quá non nớt để thấu hiểu mọi sự. Vì thế, mình nghĩ làm cha làm mẹ phải thường xuyên gần gũi chăm sóc, tìm hiểu để cùng nhà trường phối hợp giáo dục tốt ngay từ bé. Sau này lớn lên, con chắc chắn sẽ vững vàng hơn khi phải đối phó với bao bất trắc, khó khăn trên đường đời…

 

Nghe cô bạn nói chuyện, tôi nghĩ đến cách mình nuông chiều con thái quá như lâu nay. Chắc chắn sắp tới tôi phải thay đổi, còn thay đổi như thế nào thì sẽ kiên trì học hỏi từ bạn mới được…

 

DƯƠNG HỒNG NGỌC

(phường 3, TP Tuy Hòa)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek