Thứ Năm, 10/10/2024 02:28 SA
Chị Thu vì người nghèo
Thứ Bảy, 14/01/2012 16:00 CH

Nhắc đến chị Lê Thị Hoài Thu, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 2, phường 2 (TP Tuy Hòa) nhiều người dân nghèo ở phường 2 đều dành cho chị sự yêu mến. Bởi chị không chỉ là người cán bộ Hội năng nổ nhiệt tình, mà còn là một phụ nữ có tấm lòng nhân hậu bao dung luôn quan tâm chia sẻ với người nghèo khó.

 

chi-Thu-120114.jpg

Chị Thu đến thăm một cụ bà nghèo ở khu phố - Ảnh: N.DUNG

Không chỉ là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, chị Thu còn phụ trách công việc chữ thập đỏ, dân số - gia đình - trẻ em… của khu phố, trong khi kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, chồng lại bị bệnh nặng. Để có tiền lo cho cuộc sống gia đình hằng ngày, chị phải làm rất nhiều nghề từ giác hơi, tẩm quất, massage thuê. Gặp chúng tôi, chị Thu “khoe” năm nay chị để dành được ít vốn mở được tiệm bán bánh mì trên đường Lê Trung Kiên ngay trước rạp Nhà hát nhân dân TP Tuy Hòa. Khi hỏi chị, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn như vậy, sao chị không chuyên tâm lo mua bán làm ăn, gồng gánh thêm chi việc thiên hạ cho “nặng nợ”, chị Thu cười: “Biết là chuyện “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” này mất nhiều thời gian và công sức, nhưng nếu ai cũng nghĩ như mình thì còn ai đứng ra lo “chuyện thiên hạ” nữa. Có một thời gian, kinh tế gia đình hết sức ngặt nghèo, chồng tôi lại bệnh nặng, tôi xin khu phố trưởng với Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ của phường… nghỉ việc, nhưng họ không cho, rồi bà con trong khu phố cũng động viên tôi tiếp tục làm”. Có đến tận nhà chị, ngồi trong căn nhà ngói nhỏ chưa đầy 70m2 mà gia đình chị mất hơn 5 năm trời mới có thể hoàn thiện được mới thấy bao trùm cuộc sống gia đình chị là những chuỗi ngày hết sức khó khăn. Vậy nhưng, hễ có gia đình nào gặp khó khăn là chị nhiệt tình đi vận động giúp đỡ.

 

Bà Phan Thị Lòng, một phụ nữ nghèo trong khu phố thổ lộ: “Những năm trước đây gia đình tôi rất khó khăn, may nhờ có cô Thu tạo điều kiện giúp đỡ, tôi vay được vốn làm ăn để nuôi con ăn học”. Còn chị Nguyễn Thị Phương ở khu phố 2 bị bệnh nặng nằm một chỗ đã hơn 3 năm nay, mọi người trong khu phố sợ chị Phương mắc bệnh truyền nhiễm không ai dám tới gần. Nhưng chị Thu thì ngược lại, tranh thủ thời gian rảnh chị đến giúp chị Phương tắm rửa, giặt quần áo, không những vậy chị còn đi vận động xin gạo, xin tiền cho chị Phương có được bữa cơm hằng ngày. Không chỉ giúp cho bà con trong khu phố, trong phường mà chị Thu còn làm công việc khâm liệm miễn phí cho những gia đình nghèo ở trong thành phố.

Phó chủ tịch UBND phường 2 Đặng Vũ Hỷ nói rằng: “Tấm lòng và những nỗ lực của chị Thu với người nghèo thật đáng quý. Không phải ai ở vào hoàn cảnh gia đình của chị Thu cũng nghĩ cho việc thiên hạ và hết lòng chăm lo cho người nghèo như chị Thu”.

 

DUYÊN HẢI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Tết ở Trường Sa
Thứ Tư, 25/01/2012 07:00 SA
Tình người không biên giới
Thứ Ba, 24/01/2012 18:00 CH
Nâng cao năng lực khám, chữa bệnh
Thứ Ba, 24/01/2012 13:00 CH
Ngày xuân của lính
Thứ Ba, 24/01/2012 08:00 SA
Làm đẹp để đón Tết
Thứ Bảy, 14/01/2012 18:00 CH
Tết đến sớm ở Krông Pa
Thứ Bảy, 14/01/2012 16:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek