Tết này bạn sẽ đi đâu? Đó là câu hỏi chúng tôi đặt ra cho những nhân vật của mình và nhận được câu trả lời…
Bà JENNIFER STEBBINS, người Mỹ, giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Dân lập Duy Tân: DỰ CÁC LỄ HỘI TẾT TẠI PHÚ YÊN
Cô Jennifer Stebbins khoe những chiếc áo dài mình sẽ mặc trong dịp tết này - Ảnh: H.NGUYỄN
Tôi thích ở Tuy Hòa vì người dân ở đây rất thân thiện và không khí ở đây yên tĩnh. Năm trước khi vừa đến Tuy Hòa, tôi chưa biết các địa điểm vui chơi của thành phố nên chỉ ở nhà và đi thăm vài người quen biết ở đây. Hơn một năm sống ở Phú Yên, tôi biết được nhiều lễ hội rất thú vị của tỉnh trong những ngày tết, nên tôi quyết định ăn Tết Canh Dần ở đây. Trước tết, tôi tham quan hội hoa xuân và xem múa lân vì tôi rất thích loại hình nghệ thuật này. Trong tết, tôi dự định sẽ đi tham quan các lễ hội như sông nước Tam Giang, đua thuyền sông Đà Rằng, đua thuyền đầm Ô Loan, đua ngựa An Xuân… Tôi cũng rất thích Tết Việt Nam vì đây là dịp để tôi thưởng thức các món ăn truyền thống của đất nước các bạn mà tôi rất “khoái” như bánh chưng, bánh tét, mứt gừng, mứt dừa, mứt chà là. Ngoài ra, tôi cũng sẽ đến thăm những người bạn Việt
Bạn ĐINH DUY QUỐC TRẠNG, đang học cao học Trường Đại học
Đinh Duy Quốc Trạng
Đã 6 năm qua tôi không có cơ hội được đón tết cổ truyền cùng với gia đình ở quê nhà Phú Yên. Tại thủ đô Paris (Pháp), tuy cộng đồng người Việt rất đông và đoàn kết, đặc biệt là trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc như lễ tết, mọi người đều hướng về quê hương bằng những hoạt động và việc làm thiết thực như thăm hỏi, trao nhau những lời chúc năm mới an lành, mang đậm bản sắc Việt. Nhưng được về quê đón tết bên cạnh ông, bà, cha, mẹ và những người thân trong gia đình là điều mà tôi mong ước nhất.
Tết này, cũng như bao du học sinh khác được về quê ăn tết tại Việt Nam, tôi luôn cố gắng tận dụng khoảng thời gian quý báu để thăm hỏi những người thân, thầy cô và bạn bè - những người đã lâu tôi không gặp họ. Điều đặc biệt nhất với tôi là được chung tay với bố mẹ trang hoàng lại nhà cửa, bàn thờ tổ tiên và chuẩn bị những món ăn đậm chất quê hương như: bánh chưng, rim, mứt… Những việc làm ấy giúp tôi cảm thấy vơi đi nỗi nhớ nhà bấy lâu nay. Tôi cũng rất thích đi ngắm chợ hoa Tuy Hòa vào những ngày cuối năm. Trong dịp tết, tôi sẽ cố gắng tham gia nhiều lễ hội truyền thống của Phú Yên như đua thuyền sông Đà Rằng, đầm Ô Loan, dâng hương đập Đồng Cam… Đây là cơ hội giúp cho một người trẻ tuổi như tôi có thể hiểu sâu hơn về con người, lịch sử và văn hóa của quê hương Phú Yên, qua đó tôi có thể quảng bá và giới thiệu với nhiều bạn bè quốc tế.
T.HẢO – N.NHẬT (thực hiện)