Hậu quả của khủng hoảng kinh tế khiến kế hoạch về quê ăn tết, thăm cha mẹ, anh chị em của cô gái - một Việt kiều ở Mỹ - bị vỡ. Hai năm đánh vật với những khó khăn, gia đình cô mới bước vào giai đoạn tạm ổn định, chưa dư dả để chi phí cho một chuyến đi xa, dài ngày. Suy thoái kinh tế tác động khủng khiếp đối với một nền kinh tế lớn của thế giới, công ty kinh doanh bất động sản của chồng cô lao đao vì chôn vốn và tiền lãi ngân hàng. Tiệm nail do cô làm chủ cũng gặp khó khăn, khi khách hàng thưa thớt và “ky bo” hẳn so với trước, bởi việc kiếm tiền không dễ dàng khiến người Mỹ vốn sống thực dụng không “vung tay quá trán”.
Rời xa quê hương Phú Yên hơn chục năm để theo chồng định cư nơi đất khách, cô có một quy định cho mình: Cứ hai năm phải về quê ăn tết một lần, để thỏa niềm nhớ nhung gia đình và quê hương. Ai sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Việt
Không gì buồn bằng việc kế hoạch đã vạch ra rồi sau đó không thực hiện được. Càng buồn hơn khi mường tượng đến cảnh trong lúc mọi người bên nhà đang vui tết, thì cô lại thui thủi làm việc bên tiệm, không có thời gian nghỉ. Tết đối với gia đình cô ở nước ngoài chỉ là một bữa ăn ngon hơn bình thường một chút vào ngày cuối năm, sau đó canh đúng giờ giao thừa ở Việt Nam để thắp lên bàn thờ gia tiên. Hết. Không về quê ăn tết được không chỉ là nỗi buồn của cô gái, mà cô nghĩ những người buồn hơn chính là ba má đã lớn tuổi của cô. Ba má cô hẳn đã hy vọng và chuẩn bị sẵn tư thế để đón đứa con gái ở xa về, chờ đợi một cái tết sum họp với đầy đủ mọi thành viên của gia đình. Vậy mà…
Nhưng, điều may mắn đã đến với cô. Má cô cho biết đứa em trai vừa lắp đặt xong hệ thống internet có wifi tại gia đình, với dự định giao thừa năm nay cả nhà sẽ sum vầy, dù chỉ là gặp nhau trên net. Giờ đó, cô có cơ hội trực tiếp xuất hiện để chúc mừng năm mới mọi người bên nhà, sẽ được thấy hình ảnh ba thắp hương khấn vái lên bàn thờ ông bà. Chỉ nghĩ đến đó, lòng cô đã rộn ràng hạnh phúc, rộn ràng xuân. Cô đang chờ thời khắc sum họp gia đình dịp tết này.
PHONG VIỄN