Huỳnh Hữu Túc, 39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Teco chuyên kinh doanh nguyên liệu hóa chất tại TP Hồ Chí Minh, là một chàng rể Phú Yên. Vợ anh là người xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
Doanh nhân Huỳnh Hữu Túc trong lần chụp ảnh lưu niệm tại gành Đá Dĩa tết 2008
“Chúng tôi cưới nhau đã 8 năm và có hai cháu gái. Những năm gần đây, khi việc kinh doanh đi vào ổn định, gia đình tôi có một quy định: Một năm ăn tết quê nội ở Đồng Nai, một năm ăn tết quê ngoại ở Phú Yên. Tết là cơ hội tuyệt vời để gia đình sum họp, bà con thăm thú lẫn nhau. Năm nay, chúng tôi có 7 ngày để hưởng tết và tôi sẽ tự tay lái xe đưa bà xã cùng hai nhóc về quê ngoại ăn tết” - Huỳnh Hữu Túc thổ lộ.
Túc cho hay, sau một năm vùi đầu với những lo toan, tính toán trong công việc, chuyến đi về quê vợ đón tết là sự mong chờ, là niềm háo hức của gia đình anh. “Tôi đang hình dung cảm giác đón nhận tết ùa về thật hấp dẫn trên chặng đường dài 600km từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên, trong trạng thái thư giãn hoàn toàn, không phải lo toan gì cả. Tết quê vợ cũng có nhiều điều lạ so với tết ở Đồng Nai quê tôi và tết ở Sài Gòn, đó là cơ hội để tôi và hai cháu nhỏ “khám phá”. Tết ở quê chính là cơ hội để giáo dục tình thương gia đình và tình yêu quê hương cho những đứa trẻ thành phố như các cháu. Tôi thích được ngồi cùng những người trong gia đình trên chiếc bàn tròn ngày tất niên và lúc giao thừa để được nghe những câu chuyện cũ; thích cùng vợ con đi thăm thú láng giềng và bà con trong ba ngày tết… Ở xa lâu lâu mới về, chúng tôi được mọi người thương lắm!” - người giám đốc doanh nghiệp 39 tuổi cho biết.
Khám phá những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng Phú Yên cũng là một trong những kế hoạch của gia đình Huỳnh Hữu Túc dịp Tết Canh Dần này. Anh bộc bạch: “Tết hai năm trước, chúng tôi đã đi ăn hải sản ở huyện Sông Cầu và ghé thăm Gành Đá Dĩa, thật tuyệt vời. Năm nay dự kiến chúng tôi sẽ đi Mũi Điện và Vũng Rô vì nghe một người bà con nói phong cảnh ở đó tuyệt đẹp, có nhiều truyền thuyết lịch sử. Vợ tôi tuy là người Phú Yên, nhưng lớn lên, đi học rồi vào Sài Gòn, nên những nơi nổi tiếng ở quê nhà cô ấy cũng chưa hề biết. Vì thế, chúng tôi sẽ đi để biết quê mình đẹp thế nào”.
QUỐC THANH