Thứ Năm, 03/10/2024 22:26 CH
Chuyện về con “ngọc long” lớn nhất Việt Nam
Thứ Năm, 29/01/2009 14:00 CH

Lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện một con “ngọc long” nặng hơn tấn rưỡi. Chủ nhân con “ngọc long” này là anh Nguyễn Văn Hữu, Giám đốc Công ty đá quý Ngọc Gia Bảo (TP Hồ Chí Minh).

 

Ngoc-long-1.jpg.jpg

Con “ngọc long” lớn nhất Việt Nam  - Ảnh: HÒA AN

 

Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Hữu, đầu năm 2008, một nhóm thợ khai thác đá cảnh tại huyện Đắc Min (Đắc Nông) đào được một khối đá nằm sâu trong lòng đất. Bằng kinh nghiệm, nhóm thợ này dự đoán nhiều khả năng bên trong khối đá có chứa ngọc. Mất hơn tuần lễ, nhóm thợ mới đưa được khối đá nặng khoảng 5 tấn lên trên. Tin về khối đá chứa ngọc lan truyền rất nhanh trong giới chơi đá quý. Rất nhiều “tay chơi” đổ về nơi đào được khối đá nằm trong rừng sâu cách quốc lộ 14 chừng 80 km, nhưng không “tay chơi” nào sở hữu được hiện vật. Tôi hỏi anh Nguyễn Văn Hữu có phải vì nhóm thợ ra giá quá cao nên không ai mua. “Không phải chuyện giá thành” - anh Hữu khẳng định “mà phải có duyên, nhất là những vật quý hiếm do thiên nhiên tạo ra. Như người đi tìm trầm vậy, phải có duyên mới tìm ra trầm”.

 

Sau khi mua được khối đá từ nhóm thợ, anh Hữu dùng các phương tiện cơ giới mở đường vào rừng sâu. Gần 50 ngày ròng rã, khối đá “dự đoán có ngọc” đã được đưa ra quốc lộ 14. Lại một chuyện “có duyên” nữa diễn ra, trong khi đang phân vân không biết dùng phương tiện gì để vận chuyển khối đá về TP Hồ Chí Minh, thì bỗng xuất hiện một xe chuyên dụng và một xe cẩu cỡ lớn dừng lại trước mặt anh Nguyễn Văn Hữu, tài xế xe hỏi đường về Sài Gòn. Thế là, khối đá “ngậm ngọc” “quá giang” về Sài Gòn an toàn sau hàng ngàn, hàng triệu năm vô danh nằm dưới lòng đất của đại ngàn.

 

Có khối đá nặng 5 tấn đặt ở nơi rộng rãi rồi, nhưng anh Hữu vẫn còn chút phân vân: Không biết có bao nhiêu ngọc, hình thù, màu sắc ngọc thế nào? Anh lập tức bay ra Huế, tìm những nghệ nhân có tay nghề bậc nhất về chạm khắc ngọc. Tất cả có 19 nghệ nhân, gồm: thợ đá, điêu khắc chế tác ngọc, thợ đánh bóng, điêu khắc gỗ… vào Sài Gòn. Sau khi gạt bỏ phần đá thô, khối ngọc nguyên vẹn thu được khiến ai cũng trầm trồ. Anh Hữu đã bàn với nhóm nghệ nhân, dựa theo hình thế của khối ngọc, quyết định tạc một con “ngọc long”. 6 tháng sau, con “Ngọc long - Đệ nhất linh vật” ra đời với hai màu chủ đạo là vàng và ngọc bích. Thân rồng ẩn hiện, vẫy vùng trong mây, đầu vươn cao…  nặng hơn 1,5 tấn (1.548 kg) với chiều dài 3,76m, rộng nhất 1,23m, hẹp nhất 0,58m.

 

Dự kiến, vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm Kỷ Sửu này, con “ngọc long” lớn nhất Việt Nam sẽ được trưng bày tại Trung tâm Lịch sử, văn hóa các dân tộc Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) cho mọi người chiêm ngưỡng. Anh Nguyễn Văn Hữu nói: “Dân tộc ta tự hào là “con Rồng cháu Tiên. Chúng tôi đang chế tác một phiên bản “ngọc long” nhỏ hơn để dâng tặng đền thờ các vua Hùng”.

Để “Ngọc long - Đệ nhất linh vật” thêm ý nghĩa hơn nữa trong ngày ra mắt, anh Hữu tiết lộ: Chúng tôi đang hoàn thành hai phiên bản “ngọc long”, mỗi phiên bản khoảng 100kg bằng đá quý để bán đấu giá giúp đỡ trẻ em bị chất độc da cam, gia đình chính sách cũng như các mảnh đời khó khăn.

HÒA AN

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Phú Yên như mối duyên kỳ ngộ
Thứ Tư, 28/01/2009 15:04 CH
Một thời cải lương...
Thứ Ba, 27/01/2009 15:00 CH
Vịnh thơ trâu được tha tội
Thứ Ba, 27/01/2009 11:00 SA
Cuộc gặp gỡ điểm tô sắc xuân
Thứ Ba, 20/01/2009 18:30 CH
Tiểu cảnh thủy mặc
Thứ Ba, 20/01/2009 15:41 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek