Dù chỉ một lần thôi em đến
Đà Lạt mây vờn nắng thinh không
Người đi chầm chậm trong phố lạnh
Khăn áo che ai ấm chút lòng
Dù chỉ một lần thôi em đến
Mây trời sẽ trắng đỉnh LangBiang
Con đường dốc nhỏ thôi mưa bụi
Hoa cúc nhà ai lại nở vàng
Dù chỉ một lần thôi em đến
Mặt hồ thôi gợn sóng lăn tăn
Cỏ dại thôi lắc lay chiều biếc
Chuông chiều thôi đồng vọng trên không
Dù chỉ một lần thôi em đến
Nắng ấm theo em trải khắp đồi
Phố xá ngỡ ngàng bừng tỉnh giấc
Vọng tiếng xe đêm những bồi hồi.
Dù chỉ một lần thôi em đến
Em đến rồi em lại ra đi
Còn khoảng trời xanh kia ở lại
Đà Lạt cùng anh những thầm thì.