Kim đồng hồ đang dịch chuyển và thời điểm mà những ai quan tâm tới cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2007 mong đợi đang đến rất gần: Đêm chung kết - cuộc tranh tài cuối cùng của 37 mỹ nhân đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ sẽ làm gì nếu được trao vương miện? Phóng viên Phú Yên Online đã phỏng vấn nhanh những ứng viên sáng giá của ngôi vị nữ hoàng sắc đẹp trong đêm nay.
NGƯỜI ĐẸP NGÔ PHƯƠNG LAN (SBD 888), SINH VIÊN NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐẠI HỌC GENEVE
Ứng viên sáng giá Ngô Phương Lan, SBD 888. Ảnh: VNN |
Một hoa hậu có nhiều vẻ đẹp là chân, thiện, mỹ. Một khi đã đăng quang trở thành hoa hậu thì trách nhiệm cũng rất lớn. Nếu có được vinh dự đó, em nghĩ mình phải làm thế nào để quảng bá vẻ đẹp của đất nước mình cho bạn bè quốc tế, và phải học thật tốt để có nhiều kiến thức, sau này về đóng góp cho quê hương mình.
Người đẹp Nguyễn Bình Phương, SBD 777. Ảnh: VNN
NGƯỜI ĐẸP NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG (SBD 777)- HOA HẬU NGƯỜI VIỆT CỦA TP DALLAS (MỸ) NĂM 2006
Em nghĩ để trở thành hoa hậu thì cô gái đó phải có sự mạnh mẽ, phải có lòng thương người, sự tự tin, biết yêu đất nước của mình và học cao hiểu rộng. Một hoa hậu phải là người biết làm những việc thiện giúp ích cho cộng đồng. Nếu được trở thành hoa hậu, em rất vui mừng. Em sẽ dành toàn bộ tiền thưởng cho người nghèo ở quê hương đất nước của mình, cho những em bé ở trại trẻ mồ côi, những người già không có chỗ ở. Nếu có được nhiều người giúp đỡ thì người nghèo sẽ sống vui vẻ hơn. Em sẽ không đem về Mỹ một đồng nào hết.
NGƯỜI ĐẸP
Người đẹp Chu Vân Anh, SBD 01, (người bên trái). Ảnh: VNN |
Không biết em có may mắn như thế không, song nếu trở thành hoa hậu, công việc trước tiên là em sẽ đi làm từ thiện. Trước khi đến với cuộc thi này, em đã xem một chương trình về những người đến Tuyên Hóa (Quảng Bình) giúp đỡ bà con bị thiệt hại sau đợt lũ. Nếu có cơ hội đi làm từ thiện, nơi đầu tiên em đến là Quảng Bình, gặp gỡ những con người ở đó và chia sẻ, giúp đỡ họ.
NGƯỜI ĐẸP NATALIA TRẦN (SBD 798)- HOA HẬU VIỆT
Người đẹp Natalia Trần, SBD 798. Ảnh DTO |
Điều đầu tiên là em cảm ơn bố mẹ. Mẹ em, dù không biết tiếng Việt, đã từ Nga sang đây mấy hôm nay để giúp em. Nếu đoạt giải, tiền thưởng nhận được em sẽ chia phần với trẻ mồ côi, các cụ già không có người thân và những bà mẹ đã mất con trong chiến tranh. Tất nhiên người nào đi thi cũng mong muốn đoạt giải, nhưng em là người biết nhìn vào sự thật. Em không nghĩ mình sẽ trở thành hoa hậu đâu! (Cười)
Người đẹp Lê Thị Hoa, SBD 222. Ảnh: VNN
NGƯỜI ĐẸP LÊ THỊ HOA (SBD 222)- HOA HẬU NGƯỜI VIỆT TẠI ĐỨC
Nếu trở thành Hoa hậu thế giới người Việt, điều đầu tiên là em san sẻ niềm vui và hạnh phúc đó cho gia đình em, cho bố mẹ - những người đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua.Cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt, ngoài vẻ đẹp về hình thể, ngoài kiến thức thì hoa hậu phải có vẻ đẹp về tâm hồn, về lòng nhân ái. Nếu được trao vương miện, em muốn dùng tiền thưởng để làm từ thiện. Số tiền đó với em rất lớn. Nếu dùng số tiền đó đi làm từ thiện thì rất có ý nghĩa, vì giúp được nhiều người khác, những người có cảnh đời bất hạnh, không được sung túc như mình. Em muốn san sẻ niềm vui đó cho trẻ em nhiễm chất độc da cam, những người già không nơi nương tựa. Và như vậy, niềm vui của em sẽ được nhân lên rất nhiều.
LÂM VY