Rạng sáng 21/9, lượt trận đầu tiên tại các bảng đấu của Europa League 2012 đồng loạt diễn ra với nhiều trạng thái buồn vui lẫn lộn cho các đội chủ nhà.
Liverpool có chiến thắng quan trọng để làm bước chạy đà cho đại chiến với M.U
Trong số các đội chủ nhà chiến thắng thì hai đại diện của bóng đá Ý Bordeaux (bảng D) và Napoli (bảng F) gây ấn tượng mạnh khi có chiến thắng đậm 4-0 trong ngài ra quân. Trên sân nhà San Paolo, Napoli tiếp tục nối dài mạch trận chiến thắng từ đầu mùa lên con số 4 (3 trận thắng trước ở đầu mùa giải của Serie A), khi hạ AIK Solna 4-0, trong đó tân binh Eduardo Vargas lập hattrick. Cùng giành chiến thắng ở bảng F là Dnipro Dnipropetrovsk khi vượt qua PSV Eindhoven của Hà Lan với tỉ số 2-0 trên sân nhà.
Nhưng Serie A chỉ vui một nửa khi Udinese (bảng A) và Inter Milan (bảng H) để đối thủ cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Tại Friuli, Udinese để đội bóng giàu có của Nga Anzhi dẫn trước 1-0 cho tới tận phút 90 thì Di Natale mới ghi được bàn thắng gỡ hòa cho đội chủ nhà. Tương tự, Inter Milan để Rubin Kazan dẫn 2-1 ngay tại Meazza cho tới tận phút 90 thì Nagatomo mới tìm được bàn thắng giúp họ tránh khỏi thất bại bẽ bàng ở Meazza.
Trong khi đó, các đội bóng đến từ sân chơi Premier League lại giành được những kết quả tích cực hơn. Bất chấp việc cất hàng loạt trụ cột ở nhà để chuẩn bị cho trận đại chiến với M.U cuối tuần này, Liverpool vẫn thi đấu thăng hoa để đánh bại chủ nhà Young Boys trong trận đấu diễn ra hết sức kịch tính và có đến 8 bàn thắng được ghi với tỉ số khó tin 5-3 nghiêng về đội khách “The Kop”. Còn Newcastle hòa Maritimo 0-0 trên sân khách ở bảng D.
Với Tottenham, quyết tâm chinh phục Europa League được HLV Andre Villas-Boas thể hiện bằng việc tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất trong cuộc tiếp đón Lazio, đội bóng toàn thắng cả 3 trận đầu ở Serie A, trên sân nhà White Hart Land. Tuy nhiên, trong suốt 90 phút thi đấu, dù áp đảo hoàn toàn đội khách nhưng “Spurs” lại không thể ghi được bàn thắng nào. Đáng chú ý là trọng tài người Romania Ovidiu Alin Hategan đã từ chối ít nhất 2 bàn thắng của đội chủ nhà, đặc biệt là pha bóng Clint Dempsey không việt vị khi lao xuống đón đường chuyền của Gareth Bale rồi cú đánh đầu tung lưới Lazio.
Bóng đá Tây Ban Nha cũng không có trọn niềm vui trọn vẹn ở lượt trận ra quân. Trong khi ở bảng B, ĐKVĐ Atletico Madrid dễ dàng vượt qua Hapoel Tel Aviv 3-0 dù thiếu vắng chân sút chủ lực Radamel Falcao; thì Athletic Bilbao lại để Ironi Kiryat cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà.
Kết quả cụ thể các trận đấu ở lượt đầu tiên vòng bảng Europa League 2012: | |
Bảng A Young Boys - Liverpool 3-5 Udinese - Anji Makhachkala 1-1 Bảng B Hapoel Tel Aviv - Atletico Madrid 0-3 Viktoria Plzen - Academica Coimbra 3-1 Bảng C AEL Limassol - Monchengladbach 0-0 Fenerbahce - Marseille 2-2 Bảng D Bordeaux - Club Brugge 4-0 Maritimo - Newcastle 0-0 Bảng E FC Copenhagen - Molde 2-1 Stuttgart - Steaua Bucuresti 2-2 Bảng F Dnipro D'petrovsk - PSV Eindhoven 2-0 Napoli - AIK Stockholm 4-0 |
Bảng G Racing Genk - Videoton FC 3-0 Sporting Lisbon - Basel 0-0 Bảng H Inter Milan - Rubin Kazan 2-2 Partizan Belgrade - FK Neftchi 0-0 Bảng I Athletic Bilbao - Ironi Kiryat Shmona 1-1 Lyon - Sparta Prague 2-1 Bảng J NK Maribor - Panathinaikos 3-0 Tottenham - Lazio 0-0 Bảng K Bayer Leverkusen - Metalist Kharkiv 0-0 Rapid Vienna - Rosenborg 1-2 Bảng L FC Twente Enschede - Hannover 2-2 Levante - Helsingborg 1-0 |
M.HÙNG (tổng hợp)