Thứ Hai, 14/10/2024 23:25 CH
Một trinh sát nhiệt huyết với nghề
Thứ Bảy, 30/01/2016 10:00 SA

Đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy là một lĩnh vực đầy gian khổ, vất vả, hiểm nguy. Để đấu tranh thắng lợi, truy bắt được những đối tượng phạm tội tinh vi, xảo quyệt này đòi hỏi người trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy phải mưu trí, dũng cảm, nhanh nhạy trong mọi tình huống. Đại úy Nguyễn Hoài Linh, Đội phó Đội Phòng ngừa và đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy là một trong những trinh sát tiêu biểu của phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên. Anh đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trên lĩnh vực công tác này.

 

Đại úy Nguyễn Hoài Linh (bìa phải) báo cáo kết quả công tác với đại tá Huỳnh Hữu Lập, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên - Ảnh: K.PHƯỢNG

 

ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH CHIẾN SĨ CÔNG AN

 

Tiếp xúc và làm việc với Hoài Linh, chúng tôi cảm nhận anh là con người của công việc, một thanh niên nhiệt huyết, nhanh nhẹn và hoạt bát. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã An Nghiệp, huyện Tuy An, có ông nội và bác ruột là liệt sĩ công an đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nên ngay từ nhỏ, ba mẹ và Hoài Linh đều mơ ước sau này anh trở thành chiến sĩ Công an nhân dân, tiếp nối truyền thống của gia đình. Ấp ủ ước mơ nên trong những năm cấp III, Hoài Linh chăm chỉ học hành. Nhà cách trường gần 10 cây số, vào mùa mưa lũ đường đi rất khó khăn, trắc trở nhưng những gian khổ, vất vả ấy không làm chùn bước chân của cậu học trò nghèo hiếu học. Hoài Linh học đều các môn nhưng thế mạnh của anh là khối A nên năm 2002, anh quyết định nộp đơn thi khối A vào Trường đại học Cảnh sát nhân dân TP Hồ Chí Minh. Sau bao năm nỗ lực, niềm mơ ước của anh được toại nguyện. Ngày Hoài Linh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, ba mẹ anh mừng rơi nước mắt. Ba mẹ chỉ dặn dò anh cố gắng học tập để tiếp nối truyền thống của gia đình, sau này giúp ích cho quê hương, đất nước.

 

Như là một cơ duyên trong cuộc đời, Nguyễn Hoài Linh được phân vào học chuyên ngành Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trong suốt 5 năm học tập dưới mái Trường đại học Cảnh sát nhân dân, Hoài Linh luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, chịu khó tìm tòi học hỏi để tích lũy cho mình nhiều kiến thức bổ ích, đồng thời anh còn say mê rèn luyện võ thuật và thể dục thể thao để có sức khỏe tốt phục vụ cho công tác sau này. Với tinh thần quyết tâm, không ngừng nỗ lực rèn luyện phấn đấu, năm thứ tư, Hoài Linh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tốt nghiệp đại học Cảnh sát nhân dân, anh được nhà trường tặng giấy khen.

 

Đại úy Nguyễn Hoài Linh phối hợp cùng đồng đội phát hiện, bắt giữ ba đối tượng ở huyện Tây Hòa cùng tang vật ma túy - Ảnh: H.THÀNH

 

TRINH SÁT TRẺ LIÊN TIẾP LẬP CÔNG

 

Tháng 9/2007, Hoài Linh được phân công về Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy phía Nam ở TP Hồ Chí Minh. Đây là một đô thị lớn, nhịp sống sôi động, kinh tế phát triển nhưng tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy diễn biến rất phức tạp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm về ma túy rất tinh vi, xảo quyệt. Bọn chúng thường mang vũ khí nóng trong người, sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng công an phát hiện, truy đuổi gắt gao. Là một trinh sát trẻ mới ra trường, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng Nguyễn Hoài Linh đã cùng đồng đội tham gia khám phá nhiều chuyên án ma túy lớn. Ba năm công tác ở Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã giúp Hoài Linh rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trong công tác trinh sát, tiếp cận địa bàn, theo dõi đối tượng.

 

Năm 2010, do hoàn cảnh gia đình và mong ước được góp sức mình vì sự bình yên cho quê hương nên Hoài Linh xin chuyển về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên với nhiệm vụ được giao là phòng ngừa, đấu tranh chống tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2013, anh được bổ nhiệm làm Đội phó Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy. Để đấu tranh với loại tội phạm này, ngăn chặn sự lây lan của tệ nạn ma túy trên địa bàn, Đại úy Nguyễn Hoài Linh cùng đồng đội không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn mưu trí, sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Một trong những chuyên án đã để lại cho anh nhiều ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc đó là đấu tranh khám phá chuyên án 313T.

 

Qua công tác trinh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, tháng 3/2013, anh nắm được nguồn tin: Đối tượng Trần Hồng Quân (SN 1968 ở Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vừa chấp hành xong án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng không trở về địa phương mà sống như vợ chồng với một phụ nữ ở phường 4, TP Tuy Hòa. Cả hai tiếp tục hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Quân thường xuyên lén lút ra Nghệ An và vào TP Hồ Chí Minh để mua ma túy bán cho các con nghiện. Là đối tượng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy nên hắn rất rành rẽ trong việc này, luôn thay đổi thời gian, quy luật hoạt động để tránh bị cơ quan công an phát hiện.

 

Nhưng sau nhiều ngày kiên trì bám sát địa bàn, theo dõi đối tượng và được sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, đại uý Nguyễn Hoài Linh cùng đồng đội đã nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của hắn. Được sự chỉ đạo của ban chuyên án, khoảng 13 giờ 40 ngày 15/7, tại phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, anh cùng đồng đội đã bắt quả tang Trần Hồng Quân khi hắn đang trên đường mua ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Tuy Hòa bán cho các con nghiện. Tang vật thu giữ trong người Quân là 35,8027 gam heroin. Đây là số ma túy lớn nhất bị bắt giữ từ trước đến thời điểm đó trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Gần đây, việc đấu tranh chuyên án 914-TH cũng để lại cho anh những ấn tượng khó quên. Các đối tượng hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy rất ranh ma, xảo quyệt. Bọn chúng thường di chuyển từ 1-3 giờ sáng để trốn tránh sự phát hiện của công an. Do vậy, trong quá trình trinh sát địa bàn, theo dõi đối tượng, anh và đồng đội phải nhiều đêm thức trắng mai phục để bắt quả tang đối tượng. Có những đêm trời mùa đông lạnh giá, mưa tầm tã nhưng các anh vẫn bám sát tuyến, địa bàn. Hoài Linh cùng một tổ công tác được phân công ở một nhà dân. Bà con đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bao nhiêu nỗ lực của anh cùng đồng đội đã được đền đáp. Được sự chỉ đạo của ban chuyên án, vào khoảng 3 giờ sáng 26/3/2015, khi các đối tượng đang giao nhận ma túy tại cầu Phú Thứ, huyện Tây Hòa thì đại úy Nguyễn Hoài Linh cùng đồng đội bất ngờ tiếp cận, bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ tang vật gồm hơn 50 gam ma túy tổng hợp dạng đá, hơn 0,4 gam heroin, 10 bình gas mini, 50 nỏ thủy tinh, 1 mô tô, 7 điện thoại di động và trên 110 triệu đồng. Đây là số lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện, thu giữ trên địa bàn tỉnh. Với thành tích này, Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Phú Yên đã được UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

 

Có thể nói, từ khi về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên đến nay, đại úy Nguyễn Hoài Linh là người luôn xông xáo, tích cực, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong điều tra phá án. Ba chuyên án trinh sát mà lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với công an các địa phương điều tra khám phá thắng lợi trong thời gian gần đây có sự tham gia, đóng góp tích cực của đại úy Nguyễn Hoài Linh. Anh thổ lộ: “Mọi thành tích mà chúng tôi có được trong đấu tranh, khám phá các chuyên án về ma túy là do có sự tham gia, đóng góp rất lớn của quần chúng nhân dân; sự chỉ đạo sâu sát, nhạy bén của lãnh đạo ban chuyên án và sự sáng tạo, linh hoạt trong khâu trinh sát địa bàn của toàn đội”.

 

Đại tá Huỳnh Hữu Lập, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên, nhận xét: “Đại úy Nguyễn Hoài Linh là một trinh sát trẻ rất năng nổ, nhiệt tình, hết lòng vì công việc, chịu khó nghiên cứu học tập, học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí đi trước. Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng chí luôn mưu trí, dũng cảm, được đồng đội và nhân dân yêu thương, cảm mến”.

 

PHƯƠNG HỒNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Bài cuối: Nỗ lực đi tìm tri thức
Thứ Bảy, 09/01/2016 13:00 CH
Bài 2: Viết lên cuộc sống
Thứ Sáu, 08/01/2016 14:00 CH
Bài 1: “Tôi không là gánh nặng...”
Thứ Năm, 07/01/2016 08:46 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek