Chủ Nhật, 29/09/2024 02:27 SA
Nên cơ nghiệp ở vùng đất mới
Thứ Sáu, 26/06/2015 09:43 SA

Ông Cao Sen tại xưởng sản xuất đồ mỹ nghệ của mình - Ảnh: N.HUY

Đến xã Ea Ly (huyện Sông Hinh) lập nghiệp từ năm 2002 chỉ với 4 triệu đồng trong tay cùng muôn vàn khó khăn từ cuộc sống tha hương, nhưng với ý chí và nỗ lực vươn lên làm giàu, đến nay, ông Cao Sen đã có một cơ ngơi mà nhiều người mơ ước.

 

Rời quê cha đất tổ ở xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) ông Sen cùng người vợ đang mang thai với hành trang là chiếc xe đạp đến vùng đất mới lập nghiệp. Nhờ dòng họ, người quen giúp đỡ, ông vay mượn được 4 triệu đồng mua 4,4ha đất nông nghiệp và chọn cây sắn để đầu tư. Với sự nỗ lực, vươn lên không biết mệt mỏi, người đàn ông sinh năm 1970 này đã nhanh chóng tích lũy vốn mua thêm diện tích đất và trồng bắp lai, mía. Không những vậy, bằng sự nhạy bén của mình, ông Sen còn tích góp tiền mua máy cày vừa phục vụ cho công việc của gia đình, vừa làm dịch vụ cày thuê cho người dân xung quanh. Chỉ một thời gian sau, ông đã ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

Nhận thấy nhu cầu sử dụng đồ mỹ nghệ ở huyện Sông Hinh và các địa phương khác đang thịnh hành, năm 2011, ông Sen quyết định mở xưởng sản xuất đồ mỹ nghệ tại gia. Cộng với vay vốn ngân hàng, ông Sen đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại với kinh phí khoảng 2,4 tỉ đồng. Ban đầu không có kinh nghiệm về sản xuất đồ mỹ nghệ, ông nhờ người quen hỗ trợ và tìm các thợ lành nghề từ Nam chí Bắc để học hỏi. Đến nay, xưởng sản xuất của ông là một trong những địa chỉ tin cậy của những người đam mê đồ mỹ nghệ. Tại cuộc triển lãm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Sông Hinh (25/2/1985-25/2/2015) mới đây, tác phẩm “Tượng Phật Quan âm” của ông Sen được UBND huyện Sông Hinh tặng giấy khen. Không những kinh doanh tại địa phương, sản phẩm của ông còn được nhiều nơi biết đến.

 

Cùng với việc làm nông nghiệp hàng năm, sản xuất đồ mỹ nghệ giúp ông Sen thu lợi nhuận khoảng 700 triệu đồng. Mới đây, ông vào TP Hồ Chí Minh học hỏi kinh nghiệm để đầu tư cơ sở sản xuất bánh mì theo công nghệ tiên tiến nhất. Khi được hỏi bí quyết giúp ông có được thành công như ngày hôm nay, ông Cao Sen trải lòng: Khi đến vùng đất mới, thấy đất đai màu mỡ, tôi nghĩ nếu mình quyết tâm thì mọi chuyện sẽ thành công, điều quan trọng nhất là nỗ lực của bản thân mình. “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” mà!

 

Phó chủ tịch UBND xã Ea Ly Huỳnh Văn Hùng cho biết: “Từ một người nông dân với điều kiện khó khăn, nhưng với ý chí vươn lên, đến nay, ông Cao Sen là một trong những người có kinh tế phát triển mạnh ở địa phương. Trong cuộc sống hàng ngày, ông Sen rất hòa đồng, tích cực tham gia những cuộc vận động, phong trào do chính quyền và các đoàn thể của xã tổ chức. Ông là một trong những nhân tố mới góp phần xây dựng xã Ea Ly ngày càng phát triển”.

 

NHẬT HUY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Cựu chiến binh gương mẫu
Thứ Năm, 25/06/2015 08:06 SA
Trưởng thôn hết mình làm nông thôn mới
Thứ Tư, 24/06/2015 08:02 SA
Nữ sinh viên đam mê khoa học
Thứ Ba, 23/06/2015 08:50 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek