Sáng 2/2 (tức 30 tháng chạp năm Canh Dần), phóng viên Báo Phú Yên về lại xóm Trường (thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân).
Sau trận lũ lụt kinh hoàng tháng 11/2009, cả xóm Trường hầu như bị xóa sổ với gần 50 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, 18 người chết và mất tích. Hơn một năm qua, được sự giúp đỡ của Hội Chữ Thập đỏ Thụy Sĩ và những tấm lòng hảo tâm gần xa, người dân xóm Trường nay an cư tại nơi ở mới trong những ngôi nhà khang trang, đón tết cổ truyền đầm ấm.
Dưới đây là một số hình ảnh về xóm Trường buổi sáng 2/2:
Cụ Trương Tám (86 tuổi) treo cờ Tổ quốc mừng xuân mới. |
Mua quất từ thị trấn La Hai về chưng tết, một niềm vui giản dị của cư dân xóm Trường |
Người dân xóm Trường xem chương trình xuân trên tivi. |
Anh Phạm Ngọc Tân đang chăm rau trong vườn nhà. Trong trận lũ tháng 11/2009, cả cha mẹ và hai con của anh đều thiệt mạng. |
Em Trương Hoàng Anh (phải) và em Nguyễn Thành Đô đang chơi cầu lông. Trong trận lũ tháng 11/2009, Đô bị nước cuốn đi hơn 3 km, còn Anh một mình đu bám ngọn cây hơn 6 giờ trong giá lạnh. |
HOÀNG CHƯƠNG