Trong cái tất bật của chợ tết ngày cuối năm ken chặt những người là người, trên đường Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa), chị Phan Thị Minh (thôn Phú Sơn, xã miền núi An Thọ, huyện Tuy An) khiêm tốn bày bán “không đụng hàng” những trái sung tươi nguyên trên miếng nhựa nhỏ. Nhiều người vội vã lại qua, tuy tay xách nách mang, xe máy thồ móc lỉnh kỉnh đủ thứ hàng tết nhưng cũng không quên ghé lại mua với mong ước sang năm mới sẽ luôn được sung túc, sung sướng, đủ đầy như tên gọi của thứ trái này…
Một khách hàng chọn mua sung
Với giá từ ba, bốn đến cao nhất là năm ngàn đồng/chùm và khách được lựa chọn thoải mái, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, chị Minh và cô em gái bán gần hết hai giỏ sung, kiếm được hơn trăm ngàn đồng, gọi là có thêm chút tiền tiêu tết năm nay. Anh Nguyễn Văn Quốc, 47 tuổi, chồng chị Minh, kể: - Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng tôi lên núi hái sung mang vô Tuy Hòa bán thử, thấy cũng được. Đa phần người ta mua sung về rửa sạch rồi chưng với mâm ngũ quả trên bàn thờ cho đủ bộ. Khi nãy có một ông đến mua, nói không đặt lên bàn thờ mà gắn vô cây sung trước nhà vì năm nay nó không ra trái ngó chẳng giống con giáp nào hết. Anh Quốc kể: Tôi phải đi vào núi cách nhà hơn cây số, leo lên mấy cây sung cao khoảng năm, sáu mét mới hái được trái. Mọi năm, trái sung lúc lỉu um sùm gần dưới gốc, chỉ cần với tay là có, khỏe re. Năm nay, có lẽ do trời lạnh kéo dài quá, nên sung ra trái ít, mà mọc tuốt luốt trên cao, nên hái khá vất vả. Lơ mơ rớt xuống đất một cái gãy xương thì tiền bán sung lo không đủ thuốc thang cho cái thân ròm này là cái chắc.
Gần chỗ chị Minh bán sung có ông trung niên tên Tấn (phường 2, TP Tuy Hòa) ngồi trên xe máy đang đợi vợ mua hàng tết trong chợ Tuy Hòa. Ông này ngó bộ vui tính nên tình nguyện làm nhân viên tiếp thị không lương cho chị bằng cách lâu lâu lại hô: - Mua sung đi bà con ơi. Không sung túc thì sung sướng, chưa sung chỗ này thì sung chỗ khác, mua sung cho năm mới thêm sung, bà con cô bác ơi! Có người đi qua, nghe tiếng hô thấy hay hay, lạ lạ liền ghé lại, chọn lựa, trả giá rồi hỉ hả mang sung về.
Cũng như nhiều nơi khác trong nước, mâm ngũ quả chưng trên bàn thờ ngày tết của người dân Phú Yên thường gồm năm loại trái cây: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, nói nôm na là “cầu dừa đủ xài, sung”. Nghĩa là mong sao nhà nào cũng được “cầu vừa đủ xài, sung túc, sung sướng”. Đó chính là cái ước mơ giản dị hàng ngày cũng như mỗi độ xuân về của nhiều người Việt
HOÀNG CHƯƠNG