Ở Bệnh viện đa khoa trung tâm Phú Yên hiện mỗi ngày có từ 800 đến 1.000 người đến khám. Có hai nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên đó chính là chính sách bảo hiểm y tế tự nguyện (BHYTTT) đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân số lượng người tham gia
Bên cạnh đó, nhận thức về chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ngày một nâng lên. Đây là tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng có điều bất cập: Người khám bệnh tăng, bệnh viện quá tải, bác sĩ khám nhanh để giảm sức ép, phục vụ ít chu đáo hơn. Chịu thiệt vẫn là người bệnh, dù họ có quyền được chăm sóc sức khoẻ một cách tốt nhất. Một khó khăn của Bệnh viện tỉnh hiện nay là con người và cơ sở vật chất. Vẫn chừng ấy con người, chừng ấy trang thiết bị, trong khi người khám bệnh ngày một đông hơn! Điều này đã gây một áp lực lớn cho người quản lý và thầy thuốc. Đến bệnh viện, lấy được phiếu khám đã khó, chờ đến lượt vào khám càng sốt ruột hơn.
Chăm sóc sản phụ tại bệnh viện tỉnh theo chế độ bảo hiểm - Ảnh: T.THỦY
Một thực tế hiện nay là có nhiều người đã mua BHYT vẫn đến khám bệnh ở các phòng khám đa khoa tư nhân. Chị Phương Tâm (phường 5, TP Tuy Hoà) tâm sự: “Tới bệnh viện công phải chờ đợi lâu làm người bệnh thêm mệt mỏi. Những ngày được nghỉ việc thì bệnh viện không khám bệnh thông thường mà chỉ cấp cứu, vì vậy tôi đi đến phòng khám tư cho nhanh”. Còn bà Nguyễn Thị Tám (thị trấn La Hai huyện Đồng Xuân) được con gái mua bảo hiểm, đăng ký khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh. Mỗi lần đau nhức bà phải vào tận TP Tuy Hoà rồi phải chờ đợi cả ngày mới tới lượt mình. Bà bảo: “Biết như thế này, lúc trước nói con gái đăng ký khám ở tuyến huyện cho khỏe”.
Chủ trương của Nhà nước là mở rộng
Năm 2006, mức phí
DƯƠNG THU