Thứ Tư, 02/10/2024 13:33 CH
Ba tuần mổ năm lần, một bệnh nhân suy kiệt
Thứ Hai, 31/03/2008 11:00 SA

Nhập viện vào ngày 18/1/2008, cho đến ngày 14/2/2008, chỉ hơn ba tuần, trải qua ba bệnh viện, chị Nguyễn Thị Mùa, 36 tuổi, ở khu phố Vạn Phước, thị trấn Sông Cầu phải chịu đến 5 lần mổ ra, khâu lại. Hiện chị được Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho ra viện, về nhà nằm… chờ với lời hẹn: một tháng sau vào tái khám.

 

080331-Nguyen-Thi-Mua.jpg

Chị Nguyễn Thị Mùa đang suy kiệt - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

 

Khi chúng tôi đến, chị Mùa đang nằm ở phòng trong trên một chiếc giường lót vạt bằng tre cho dễ thoát nước, phía dưới gầm giường kê sẵn một cái thau. Không mặc quần áo, trên người chị chỉ đắp hờ tấm chăn mỏng, bên hông đặt một túi có ống dẫn lưu từ trong bụng ra, bên trong gợn một thứ dịch màu vàng. Anh Nguyễn Văn Được, chồng chị cho biết: “Phải theo dõi và thay túi thường xuyên, nếu không túi sẽ vỡ, rất hôi hám”. Chị Mùa không ngồi dậy được.

 

Theo lời kể của anh Được, sau hai lần sinh, lần này chị Mùa sinh đứa thứ ba. Sáng 18/1/2008, anh đưa chị nhập bệnh viện Sông Cầu (BV). Suốt buổi sáng không sinh được, đến 16 giờ, các bác sĩ phải mổ lấy thai. Bé gái được an toàn, nhưng chị ra quá nhiều máu, trong đêm đó phải mổ tiếp lần thứ hai. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định chuyển lên tuyến trên. 3 giờ sáng ngày 19/1, chị được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (BV tỉnh). Lúc 5 giờ 30 ngày 20/1, chị phải mổ lần thứ ba. Sau hơn mười ngày theo dõi, điều trị không giảm, ngày 31/1/2008, BV tỉnh chuyển chị Mùa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Đoạn đầu giấy chuyển viện ghi: “Bệnh nhân… mổ lấy thai ở Bệnh viện Sông Cầu, băng huyết, mổ cắt tử cung hậu phẫu.”. Vào Bệnh viện Chợ Rẫy, chị bị mổ tiếp hai lần nữa vào các ngày 5/2/2008 với phương pháp “đặt nòng niệu quản hai bên, khâu lại niệu quản, khâu lại bàng quang” và ngày 14/2/2008 “mở hậu môn tạm đặt tràng ngang”.

 

Ngày 29/2/2008, trong tình trạng vẫn phải nằm vì bên hông còn đeo túi dịch và ống dẫn lưu, chị Mùa được cho ra viện, về nhà với lời hẹn một tháng sau vào tái khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

 

Hiện nay chị Mùa đang được điều trị tại nhà riêng ở khu phố Vạn Phước, thị trấn Sông Cầu. Gọi là “khu phố” nhưng thực chất đây là một xóm chài đang trong quá trình xây dựng ở ven vịnh Xuân Đài, khắp nơi còn ngổn ngang rác và các nong cá khô phơi bốc mùi trong nắng.

 

Trả lời Báo Phú Yên về trường hợp chị Nguyễn Thị Mùa, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Sông Cầu cho biết: Khi tiến hành phẫu thuật cho chị Mùa, BV đã tuân thủ đúng các quy trình theo quy định. Thậm chí, lúc nửa đêm 19/3 khi mổ  lần thứ hai, BV đã mời bác sĩ ở BV Đa khoa Phú Yên ra Sông Cầu phối hợp. BV đã truyền cho chị Mùa đến 17 đơn vị máu, trong đó 13 đơn vị máu của BV và 4 của BV tỉnh chuyển ra. Khi thấy việc điều trị ca bệnh này vượt quá khả năng và quyền hạn của BV, các bác sĩ ở đây đã hội chẩn và chuyển lên tuyến trên.

 

Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của Bệnh viện Sông Cầu trong trường hợp này, bác sĩ  Hồng Hạnh cho biết: Cách đây mấy hôm, có hai người nhà của bệnh nhân này đến đòi BV phải hỗ trợ kinh phí cho chị Mùa chuyển ra một bệnh viện ở Hà Nội để chữa trị, BV đã trả lời là không có kinh phí. Còn việc đúng hay sai thế nào, nguyên nhân từ đâu  thì hãy để Hội đồng khoa học làm việc.

 

Qua thực tế, chúng tôi nhận thấy: Gần một tháng nay chị Mùa được đem về nhà tự điều trị trong điều kiện vệ sinh còn nhiều hạn chế ở một làng chài, người nhà không có chuyên môn, không thể điều trị đúng cách, vì thế chị Mùa cần phải được nhập viện để được tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Xung quanh việc phẫu thuật và chữa trị cho chị Mùa, ngành Y tế cần khẩn trương xem xét để có kết luận rõ ràng sai sót từ đâu và trách nhiệm thuộc về ai, đồng thời có biện pháp hỗ trợ, chữa trị kịp thời cho người mẹ của ba đứa con mà đứa nhỏ nhất chưa đầy ba tháng và đứa lớn nhất chưa qua hết bậc tiểu học.

 

Ngày thường, chị Mùa làm thuê các việc lặt vặt trong bến cá. Anh Được đi theo thuyền làm “bạn”, thu nhập bấp bênh, nay phải bỏ việc, ở nhà chăm sóc chị Mùa. Đợt mổ vừa rồi tốn khá nhiều tiền, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu. Rất mong chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm trợ giúp để chị Mùa vượt qua khó khăn.

 

DƯƠNG THANH XUÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Lô hội trị viêm loét dạ dày
Thứ Ba, 01/04/2008 07:03 SA
Ai cũng nên khám sức khỏe định kỳ
Thứ Hai, 31/03/2008 13:24 CH
Trị chứng bạc tóc
Thứ Bảy, 29/03/2008 09:17 SA
Giảm cân hiệu quả cho trẻ
Thứ Sáu, 28/03/2008 16:38 CH
Mớm thức ăn lây nhiễm HIV
Thứ Sáu, 28/03/2008 09:11 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek