Vừa có thêm một người đẹp Việt đến xứ người thi nhan sắc. Người đẹp đó là á hậu Đỗ Hoàng Anh; cuộc thi mà cô tham gia là Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) - một cuộc thi sắc đẹp nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, được tổ chức từ năm 2001 tại Philippines. Thế nên, dù danh tiếng chẳng thể so bì với Miss World nhưng Miss Earth vẫn thu hút sự quan tâm và đây là một cuộc thi nhan sắc có ý nghĩa.
Hoa hậu Trái đất 2010 Nicole Faria - Nguồn: VNN
Miss Earth 2012 có chủ đề “Năm quốc tế về năng lượng bền vững cho mọi quốc gia”. Vậy nên những người quan tâm đến cuộc thi này trong nước rất muốn biết á hậu Hoàng Anh đã chuẩn bị những gì để nói với bạn bè quốc tế về năng lượng bền vững, về đất nước và con người Việt Nam. Song cũng giống như những lần người đẹp Việt “đem chuông đi đánh xứ người”, được thông tin nhiều nhất vẫn là chuyện Hoàng Anh sẽ mặc áo dài như thế nào, mặc đầm dạ hội lộng lẫy ra sao, của nhà thiết kế nào…. để đọ sắc khoe dáng tại Miss Earth.
Đi thi, lại là một cuộc thi nhan sắc thu hút 90 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, tất nhiên phải chú ý đến chuyện ăn mặc, phải đầu tư cho trang phục, từ trang phục mặc khi tham gia các phần thi cho đến trang phục hàng ngày (vì thế mà hành lý của các thí sinh hoa hậu bao giờ cũng nặng trĩu). Nhưng còn hành trang quan trọng hơn cả thì dường như vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Đã có hai cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, là Hoa hậu Hoàn vũ 2008 và Hoa hậu Trái đất 2010, khán giả có thể “cận cảnh” thí sinh đến từ các nước khác, nhất là những người đẹp đăng quang hoa hậu. Vậy hãy nhớ lại xem khi đăng quang Miss Universe 2008, hoa hậu Venezuela Dayana Mendoza ăn mặc như thế nào? Một chiếc đầm dài màu vàng khá đơn giản, với đường xẻ cao khoe chân dài miên man. Nét nổi bật của người đẹp này chính là gương mặt rạng rỡ, nụ cười rạng rỡ, phong thái tự tin chứ không phải là trang phục lộng lẫy. Người đẹp đến từ Ấn Độ Nicole Faria cũng thế. Trong đêm đăng quang Hoa hậu Trái đất 2010, cô mặc chiếc đầm trắng quyến rũ nhưng cũng không cầu kỳ. Rất nhiều người đẹp khác đã đăng quang Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất… cũng thế. Ngoài nhan sắc, phần lớn họ đều gây ấn tượng bởi những gì đã thể hiện trong quá trình diễn ra cuộc thi, bởi sự tự tin và tri thức, chứ không phải bởi trang phục. (Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, thường thấy nhất là sự ưu ái dành cho người đẹp nước chủ nhà).
Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Dayana Mendoza
Vậy thì tại sao ta lại quá coi trọng, đầu tư cho trang phục thay vì đầu tư cho “hạng mục” khác quan trọng hơn?
Đã có những phân tích chỉ ra rằng bên cạnh rào cản về ngôn ngữ, đa phần người đẹp Việt chưa tự tin trong giao tiếp, chưa biết thể hiện mình trong những hoạt động của cuộc thi như người đẹp đến từ các châu lục khác. Cách trang điểm, làm tóc của ta nhiều khi cũng lệch gu. Trong khi nhiều thí sinh trang điểm để “nhấn” vẻ đẹp trên gương mặt, làm tóc hết sức tự nhiên, đơn giản thì ta thường trang điểm đậm, làm tóc cầu kỳ, trang phục cũng cầu kỳ. Cái sự “đầu tư” này rất dễ làm thí sinh mất điểm.
Trên bảng xếp hạng nhan sắc, Việt Nam đang đứng thứ 73. Đây không phải là con số khiến nhiều người quan tâm bởi đã có quá nhiều điều cần phải quan tâm hơn. Song mỗi khi một đại diện của Việt Nam ra nước ngoài thi hoa hậu, người ta lại mong cô gái đó không trở về tay trắng.
Cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2012 quy tụ 90 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Theo Carousel Productions, đơn vị giữ bản quyền tổ chức Miss Earth, cuộc thi năm nay có điểm khác biệt, là các thí sinh được chia thành nhiều nhóm, đến nhiều địa phương khác nhau trên đất nước Philippines và chỉ quy tụ về Manila trong đêm chung kết 24/11.
LÂM VY