Thứ Ba, 01/10/2024 06:28 SA
Dâng hương kỷ niệm 123 năm ngày mất danh nhân Lê Thành Phương
Thứ Hai, 15/03/2010 07:20 SA

Sáng 13/3 (tức 28 tháng giêng năm Canh Dần), tại di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Lê Thành Phương (thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An), UBND huyện Tuy An phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Yên long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 123 năm ngày mất danh nhân Lê Thành Phương (1887-2010). Đồng chí Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Tuy An qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Tuy An cùng đông đảo nhân dân đến dự.

 

dang-le.jpg

Dâng lễ tại hội Đền Lê Thành Phương

 

Danh nhân Lê Thành Phương sinh năm 1825 tại làng Mỹ  Phú, tổng Xuân Vinh (nay là thôn Mỹ Phú, xã  An Hiệp, huyện Tuy An), trong một gia đình có truyền thống Nho học và giàu lòng yêu nước. Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, Lê Thành Phương cùng một số sĩ phu, văn thân yêu nước ở Phú Yên đứng lên tập hợp lực lượng nghĩa quân, dựng cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược. Cuộc khởi nghĩa do Lê Thành Phương tổ chức, lãnh đạo là một bộ phận quan trọng của phong trào Cần Vương toàn quốc; có vị trí tiếp nối và châm ngòi cho phong trào Cần Vương ở các tỉnh phía nam kinh thành Huế. Cuộc khởi nghĩa thể hiện rõ ý thức độc lập tự chủ và bản lĩnh quật cường, anh dũng của nhân dân Phú Yên

 

Ngày 11/2/1887, trên đường về Tuy Hòa để chuẩn bị kế hoạch tổng phản công chiếm lại đồng bằng, Lê Thành Phương sa vào tay giặc. Địch dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ mua chuộc, tra tấn nhưng không lay chuyển ý chí sắt đá của ông. Lê Thành Phương đã khẳng khái nói trước quân thù câu nói bất hủ: “Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục” (Thà chịu chết chứ không sống nhục). Ngày 20/2/1887 (tức 28 tháng giêng năm Đinh Hợi), quân thù ra lệnh xử tử Lê Thành Phương cùng một số nghĩa quân tại bến đò Cây Dừa (thuộc xã An Dân, huyện Tuy An ngày nay). Trước khi bị hành hình, Lê Thành Phương đã ung dung ngâm bài thơ “Tuyệt bút” để bày tỏ tấm lòng yêu nước tha thiết, nỗi uất hận, oán thù lũ giặc ngoại xâm và bọn tay sai bán nước; đồng thời, gởi gắm niềm tin vào hậu thế.

 

Lễ hội Lê Thành Phương đã có ảnh hưởng tốt đến tình cảm và nhận thức lịch sử, truyền thống của cán bộ, quần chúng nhân dân trong tỉnh, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân trong việc phát huy giá trị di tích lịch sử này. Nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày mất của danh nhân Lê Thành Phương, hàng ngàn người dân đã về đền thờ ông để dâng hương, tham dự lễ hội. Hàng trăm vận động viên tham gia các trò chơi dân gian như: hành quân nấu cơm, đi 3 chân, đi cà kheo, vừa chạy vừa lắc vòng, kéo co, bóng chuyền, đẩy gậy. 500 đoàn viên, thanh niên ở các xã và các trường học ở huyện Tuy An cũng đã cắm trại trong khu vực di tích.          

 

KIM CHI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Lãng tử Johnny Depp
Chủ Nhật, 14/03/2010 13:06 CH
Người tí hon
Chủ Nhật, 14/03/2010 07:06 SA
Khép lại một mùa phim vui vẻ
Thứ Bảy, 13/03/2010 16:06 CH
Rước linh, khai hội Đền Lê Thành Phương
Thứ Bảy, 13/03/2010 07:30 SA
Thêm nhiều giải mới
Thứ Bảy, 13/03/2010 07:06 SA
Người buôn vịt mê…bài chòi
Thứ Sáu, 12/03/2010 07:30 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek