Phim kể về nhân vật Victor Taransky từng là một đạo diễn khá tên tuổi tại
Những tác phẩm ông tâm đắc thì không có diễn viên nào đáp ứng được, hoặc họ không hiểu kịch bản của Victor viết về cái gì. Đang thất vọng không tìm được diễn viên và có nguy cơ bộ phim của ông phải hủy bỏ, thì nhà khoa học Hank, người hâm mộ tài đạo diễn của Victor đã tặng ông một món quà không tưởng: một diễn viên ảo trông như người thật, được tạo ra từ đồ họa máy tính có tên là Simone, nhưng diễn xuất hoàn toàn theo ý muốn của Victor. Ông đã sử dụng Simone chinh phục thế giới điện ảnh mà điều đáng nói khán giả hoàn toàn cho rằng Simone là có thật. Nhưng rồi mọi người lại hâm mộ Simone nhiều hơn là nhắc đến công lao của Victor, ông quyết định không sử dụng Simone nữa. Đỉnh điểm của bộ phim là khi Victor bị tình nghi giết Simone, một người không có thật... Phim dự kiến chiếu vào lúc 21 giờ ngày 23/8.
(TH)