Phương tiện tác nghiệp là chiếc camera và hành trang lớn nhất là tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ biên phòng trên mặt trận tuyên truyền, những năm qua, đại úy Trịnh Đình Chiên vượt qua rất nhiều khó khăn để thực hiện tốt các tiểu mục truyền hình Trên tuyến biên phòng, chuyển tải nhiều thông tin sống động về tuyến biển đảo, về lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) và nhân dân vùng biển Phú Yên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
TRÊN TUYẾN BIÊN PHÒNG QUA TRUYỀN HÌNH
Đại úy Trịnh Đình Chiên đang tác nghiệp – Ảnh: NGỌC ÁNH
Với cán bộ chiến sĩ các đơn vị BĐBP, mỗi chương trình phát sóng là một lần họ được xem lại chính mình, học hỏi những mô hình hay, việc làm hiệu quả ở các đơn vị bạn để xây dựng những kế hoạch hoạt động đạt kết quả cao hơn. Trung tá Phan Thanh Thuật, Chính trị viên Đồn Biên phòng 356 nói: Chuyên mục góp phần mang đến cho cán bộ chiến sĩ những bài học, những kinh nghiệm trong xây dựng đơn vị nhằm hỗ trợ việc chấn chỉnh nề nếp, xây dựng tác phong chính quy cho cán bộ chiến sĩ. Chuyên mục cũng đã góp phần động viên, cổ vũ cán bộ chiến sĩ và nhân dân ven biển, xây dựng những nhân tố tích cực trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tuyến biển đảo của tỉnh.
TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP
Là Đội trưởng Đội tuyên truyền văn hóa và cũng là “tay” camera chủ lực của BĐBP, qua sáu năm thực hiện tiểu mục Trên tuyến biên phòng trong chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên truyền hình, đại úy Trịnh Đình Chiên có khá nhiều trải nghiệm. Với anh, dù là “nhà báo không thẻ” và cũng chưa được hoạt động trong môi trường làm báo chuyên nghiệp, nhưng trách nhiệm không cho phép anh chậm chân, bỏ lỡ cơ hội ghi hình. Anh xác định phải phản ánh kịp thời, đầy đủ và sống động nhất hoạt động của lực lượng. Những chuyến công tác đột xuất vào giữa khuya, giữa trưa đã là “chuyện thường ngày”. Đặc biệt, vào mùa bão, áp thấp, lũ lụt, khi cán bộ chiến sĩ gồng sức trong những trận chiến với “thủy thần” để cứu dân thì người chiến sĩ tuyên truyền cũng phải túc trực liền bên, trong tư thế sẵn sàng bấm máy. Đó là trách nhiệm nghề nghiệp. Nguyên tắc phải luôn “bám đuổi sự kiện, bám đuổi guồng quay thông tin” đã giúp anh có được phản xạ nhanh trước những sự kiện. Mùa mưa bão năm 2008, nghe tin các chiến sĩ ở Hải đội 2 vừa đưa tàu đi cứu nạn công nhân ở trại nuôi cá mú thuộc Công ty TNHH Việt Nam - Đài Loan, anh lên đường ra Gành Đỏ (xã Xuân Thọ 2, huyện Sông Cầu), “đón đầu” từ lúc 12 giờ trưa. Mãi đến 17 giờ, tàu đưa người bị nạn mới cập bờ. Vừa đưa camera lên bấm máy ghi hình thì lại nhận tin, lũ lụt làm tắc hết các ngả đường đi xuống khu vực hạ lưu sông Ngân Sơn, cô lập An Ninh Đông, An Ninh Tây (huyện Tuy An); nước biển xâm thực lấy mất nửa phần đường đi vào khu dân cư của An Ninh Đông. Vậy là chỉ sau mấy phút ghi hình tại Gành Đỏ, anh lên quốc lộ 1A chạy ngược về Tuy An. Trời cứ mưa rả rích, toàn bộ con đường nước ngập trắng, có chỗ cao ngang bụng. Gửi xe vào nhà dân ven đường, anh vừa lần dò từng bước chân lội dưới nước, vừa trong tư thế bấm máy. Đoạn đường nào không ngập nước lại thuê xe ôm đi tiếp, đến nơi bị biển xâm thực phải mất hai giờ đồng hồ…
Suốt dọc vùng ven biển Phú Yên từ đầm Cù Mông đến đèo Cả - Vũng Rô, cả những thôn xóm xa xôi cách trở như Từ Nham, Vũng La, Phú Vĩnh… dường như nơi nào cũng có dấu chân người chiến sĩ tuyên truyền này. Cả trên biển, khi có sóng gió cấp 7, cấp 8 đánh vào tàu, nhiều anh em đi biển lâu năm cũng ngả nghiêng say sóng, anh vẫn không ngần ngại đi theo, chỉ để “ghi cận cảnh hình ảnh anh em Hải đội 2 cứu hộ cứu nạn trên biển”. Với người chiến sĩ tuyên truyền của BĐBP này, gian nan, khó khăn chính là điều kiện để ra đời những tin tức, những tác phẩm sống động, góp phần phục vụ sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.
PHƯƠNG OANH