Thứ Tư, 02/10/2024 17:32 CH
Oscar lần thứ 80: Đêm của anh em nhà Coen
Thứ Hai, 25/02/2008 17:15 CH

Đại lộ Hollywood tại thành phố Los Angeles đã được trang hoàng lộng lẫy với những tấm thảm đỏ chói. Trước cửa nhà hát Kodak, những bức tượng Oscar lớn hơn người thật đã được dựng lên.  Lễ trao giải thưởng điện ảnh hàn lâm Mỹ đã tưng bừng khai mạc vào tối 24/2 (khoảng 9 giờ sáng 25/2, giờ VN).

           

Chỉ giành 4 giải trên tổng số 8 đề cử nhưng Oscar 80 vẫn là đêm của anh em nhà Coen và No Country for Old Men.

           

Chiến thắng của No Country for Old Men cho thấy đề tài về bạo lực đã thực sự lên ngôi tại Oscar năm nay. Chỉ giành 4 tượng vàng trên tổng số 8 đề cử cho: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, nhưng có thể nói, Oscar 80 là đêm của nhà Coen. Như vậy, bộ sưu tập giải thưởng hoành tráng nhất của No Country for Old Men đã hoàn tất với tổng cộng 80 giải thưởng, hoàn toàn trùng khớp với con số 80 của Oscar năm nay.

080225-Oscar-4.jpg
Anh em nhà Coen (ngoài cùng bên trái)

HẠNG MỤC DIỄN XUẤT: SỰ LÊN NGÔI CỦA DIỄN VIÊN "NGOẠI"

080225-nam.jpg
Javier Bardem, nam diễn viên Tây Ba Nha đầu tiên giành giải Oscar.
Oscar năm nay có thể coi là "cuộc xâm chiếm" của các ngôi sao đến từ châu Âu (Anh, Pháp, Tây Ban Nha) khi họ đăng quang ở cả 4 hạng mục diễn xuất, nơi không hề thấy bóng dáng của người Mỹ. Trong khi ở hạng mục Nam diễn viên chính và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, kết quả diễn ra đúng như dự đoán thì tại hạng mục dành cho nữ, kết quả bị đảo lộn hoàn toàn.  

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, không ai khác, dành cho nam diễn viên người Anh Daniel Day-Lewis. Đây là chiến thắng đã được báo trước bởi nam diễn viên 51 tuổi từng đoạt giải Oscar 18 năm về trước gần như là kẻ bất khả chiến bại ở tất cả các giải thưởng danh giá kéo dài nhiều tháng qua. Tượng vàng cho Daniel Day-Lewis là điều đã được dự đoán trước với hình tượng nhân vật Daniel Plainview quá xuất sắc trong bộ phim về dầu lửa There Will Be Blood.

Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Javier Bardem. Với thành tích này, anh trở thành diễn viên Tây Ban Nha đầu tiên giành giải Oscar. Đây là điều đã được báo trước bởi lẽ diễn xuất xuất sắc của anh trong No Country for Old Men đã được ghi nhận bằng rất nhiều giải thưởng nặng ký mà đáng kể nhất là Quả cầu vàng vừa rồi cho hạng mục cùng tên. Javier Bardem đã lấy đi cơ hội đứng trên bục nhận giải của rất nhiều diễn viên gạo cội khác mà đáng kể nhất là Philip Seymour Hoffman, ngôi sao đã từng đăng quang tại Oscar 2 năm trước.  

Nam diễn viên người Tây Ban Nha này đã tham gia khá nhiều bộ phim đình đám của Hollywood như: Collateral, Love in the Time of Cholera... Năm 2000 anh cũng đã được đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim tiếng Anh đầu tiên Before Night Falls. Tuy nhiên, 2007 mới thực sự là năm của Javier Bardem khi anh gần như không đối thủ ở hạng mục dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại hàng chục giải thưởng danh giá.

Oscar quả thật luôn chứa đựng những bất ngờ ngoài dự đoán và điều này có thể thấy rõ nhất tại hạng mục Nữ diễn viên chính và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm nay. Hết bất ngờ tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất người hâm mộ lại tiếp tục bị sốc khi nghe công bố giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không thuộc về Julie Christie mà là Marion Cotillard (phim La Vie en Rose). 

080225-nu.jpg
Daniel Day-Lewis nhận tượng vàng Oscar từ tay Helen Mirren.
Trong khi giới phê bình dự đoán chắc chắn gần như 100% rằng Julie Christie sẽ giành tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn xuất sắc trong Away From Her, bộ phim đã mang về cho bà hàng chục giải thưởng gần đây thì tại Oscar, ngôi sao gạo cội này đã "trật khấc" khi tên người đoạt giải không phải mình mà là nữ diễn viên người Pháp -  Marion Cotillard, cô ca sĩ xinh đẹp trong (La Vie en Rose).

Khá bất ngờ, nữ diễn viên người Anh - Tilda Swinton (vai Karen Crowder trong Michael Clayton) đã vượt qua cả Cate Blanchett (phim I’m Not There), người được dự đoán là đã nắm chắc phần thắng để giành tượng vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong khi Cate luôn giành chiến thắng tại hạng mục này trong các giải thưởng tiền Oscar mà gần đây nhất là Quả cầu vàng thì Tilda Swinton gần như là "nhân vật vô danh". Như vậy là cả hai cơ hội của Cate tại Oscar năm nay đều đã tuột khỏi tay. Cô là diễn viên duy nhất được đề cử ở cả hai hạng mục Nữ diễn viên chính và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhưng phải ra về trắng tay.  

Như vậy, ở tất cả các hạng mục diễn xuất, Oscar năm nay hoàn toàn bị các diễn viên châu Âu khống chế.

VÀ NHỮNG BẤT NGỜ...

080225-Oscar-5.jpg
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Marion Cotillard.
Kịch bản gốc xuất sắc nhất thuộc về bộ phim Juno, trong khi đó anh em nhà Coen giành giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Tuy nhiên, ở cả 3 hạng mục: Biên tập âm thanh, Hòa âm xuất sắc nhất và Biên tập phim xuất sắc nhất, "No Country for Old Men" đều phải nhường lại chỗ cho "The Bourne Ultimatum".  

Đúng như dự đoán, Elizabeth: The Golden Age đã giành giải Thiết kế phục trang đẹp nhất. Trang phục của Nữ hoàng Elizabeth do nữ diễn viên Cate Blanchett mặc mới đây cũng được tạp chí Time chọn là 1 trong những trang phục trong phim được yêu thích nhất. Trong khi đó, La Vie En Rose đã vượt qua Norbit Cướp biển Carribean 3 (Pirates of the Caribbean: At World’s End) để giành giải Hóa trang đẹp nhất.

Bức tượng vàng Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất năm nay thuộc về bộ phim Ratatouille. Đây là lần thứ 2 đạo diễn Brad Bird giành giải Oscar cùng với thể loại hoạt hình kể từ bộ phim "The Incredibles" (Oscar 2004). "Ratatouille" là một trong những bộ phim hoạt hình thành công nhất và cũng được chú ý nhiều nhất năm qua. Doanh thu của phim đã lên đến 200triệu USD trên toàn cầu. Hạng mục Phim hoạt hình dài hay nhất mới bắt đầu được trao năm 2001.   

Ở hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất, mặc dù áp đảo danh sách đề cử với 3 ca khúc (Happy Working Song, So Close, That’s How You Know) nhưng tượng vàng Oscar đã không thuộc về Enchanted mà là Once với ca khúc Falling Slowly do Glen Hansard và Marketa Irglova thể hiện. Hàng loạt các tiết mục biểu diễn hoành tráng trong lễ trao giải để "lobby" cho bộ phim Enchanted đã thực sự vô nghĩa. Có trong tay tới 60% cơ hội nhưng Enchanted đã không thể làm nên một "câu chuyện thần tiên" ở Nhà hát Kodak tại Oscar lần này.

Oscar 80 khép lại với những cái gật đầu hài lòng!

NHỮNG GIẢI THƯỞNG CHÍNH TẠI OSCAR 80:

Phim hay nhất: No Country for Old Men

Đạo diễn xuất sắc nhất: Ethan Coen và Joel Coen (No Country for Old Men)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Daniel Day-Lewis (There Will Be Blood)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Marion Cotillard (La Vie En Rose)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Tilda Swinton (Michael Clayton)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Javier Bardem (No Country for Old Men)

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: The Counterfeiters (Áo)

Phim hoạt hình hay nhất: Ratatouille

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Diablo Cody (Juno)

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Anh em nhà Coen (No Country for Old Men)

Trang phục đẹp nhất: Elizabeth: The Golden Age

Hóa trang đẹp nhất: La Vie en Rose

Hiệu quả hình ảnh xuất sắc nhất: The Golden Compass

Ca khúc trong phim hay nhất: Falling Slowly - Once (Glen Hansard and Marketa Irglova)

Nhạc phim hay nhất: Atonement

Quay phim xuất sắc nhất: There Will Be Blood

Phim tài liệu xuất sắc nhất: Taxi to the Dark Side

Theo VNN

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek