Thứ Tư, 09/10/2024 11:34 SA
Tháng chín về, trời đã sang thu
Chủ Nhật, 16/09/2018 11:00 SA

Mới ngày nào, cùng với cái nắng rốc rát là những ngọn gió oi nồng của những ngày mùa hạ. Chiều nay trời chợt đổ cơn mưa giông nặng hạt làm không gian dịu mát, nhìn qua khung cửa sổ, tôi bỗng nhận thấy sự khác lạ của bầu trời và cảm nhận về thời khắc chuyển mùa từ hạ sang thu.

 

Tháng chín, trời đã sang thu. Dẫu biết thời tiết bốn mùa trong năm, mỗi mùa đều có những sắc màu riêng để tô điểm cho cuộc sống của con người trong ba trăm sáu mươi lăm ngày đầy ý nghĩa. Nhưng riêng tôi, cứ mỗi độ thu sang lòng tôi lại ngập tràn bao cảm xúc xốn xang, bao nỗi xuyến xao cứ ùa đến dâng tràn...

 

Tháng chín về, trời đã sang thu. Những cây phượng vĩ mới ngày nào hoa còn rực lửa, giờ đã bắt đầu rụng đỏ góc sân trường và con phố. Không gian trải ấm những sợi nắng thu đã dần dần nhuộm vàng lên từng hàng cây, luống hoa và cánh đồng quê... tạo nên một khung cảnh mùa thu tuyệt tác...

 

Tháng chín về, trời đã sang thu. Dường như dư âm cuối hạ vẫn còn vương vấn, những đám mây trắng lãng đãng như vẫn còn ấm màu nắng hạ. Trên những tán cây, từng đàn chim bắt đầu ríu rít những tiếng kêu hòa cùng tiếng rỉ ran của đàn ve sầu thức muộn. Cảm giác không gian mùa thu trải rộng hơn, bao la hơn. Trong tôi bất chợt âm vang lời bài thơ Sang thu của thi sĩ Hữu Thỉnh, ông trải lòng thời khắc chuyển hạ sang thu: “...Sông được lúc dềnh dàng/ Chim bắt đầu vội vã/ Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu...”.

 

Tháng chín về, trời đã sang thu. Những “chùm hoa nắng” buổi ban mai lung linh tinh nghịch rơi xuống tà áo dài trắng tinh khôi của các nữ sinh cùng với tiếng cười rộn rã vui tươi của buổi tựu trường trong ngày khai giảng năm học mới. Và những “chùm hoa nắng” lóng lánh tô hồng đôi má bụ bẫm của những em bé lần đầu tiên được ba, mẹ dắt tay đến lớp một với bao bỡ ngỡ trước sân trường tiểu học rộng lớn và sự đón nhận, vỗ về trìu mến yêu thương của thầy cô giáo...

 

Tháng chín về, trời đã sang thu. Cánh đồng quê tôi vào mùa lúa chín, những bông lúa no đầy vàng ươm trĩu hạt, cũng là lúc người dân quê tôi chuẩn bị thu hoạch vụ lúa mùa tháng tám. Và Tết Trung thu cũng bắt đầu sôi động, những góc phố xuất hiện những gian hàng bán bánh Trung thu, những đại lý tạp hóa ở phố thị hay ở thôn quê bắt đầu bày bán những lồng đèn đủ kiểu dáng, mặt nạ ông Địa, ông Tề đủ sắc màu.

 

Những tiếng trống “cắc, cắc tùng... tùng” trong những buổi tập của những đội lân ở các khu phố, các thôn vang lên để đến ngày hội Trung thu rằm tháng tám “ra quân” đã làm trẻ con háo hức và chúng hay hỏi “Bao giờ đến Tết Trung thu hả mẹ? ”, “Tết Trung thu ba mua cho con cái đầu lân và mua cho em chiếc mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh nhé?”...

 

Tháng chín về, trời đã sang thu. Thật dễ chịu khi một sớm mai thức dậy, được thấy bầu trời trong xanh, thấy nắng tỏa khắp muôn nơi và được thỏa sức ngắm nhìn một không gian với đủ những gam màu lung linh, để nghe tiếng vọng, hương thơm và hơi thở của mùa thu.

 

Một mùa thu nữa lại về, để lòng tôi xao xuyến, bâng khuâng với những hoài niệm về quá khứ những mùa thu đi qua trong tôi, và thầm nguyện sẽ sống cho hôm nay và mai sau trọn vẹn hơn…

 

HOÀNG HÀ THẾ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek