Ngày 24/3/2006, Bộ Văn hóa-Thông tin đã ra Quy chế tổ chức thi hoa hậu, mở đường cho hàng loạt cuộc tranh đua nhan sắc ra đời. Vẫn với các phần thi quen thuộc như áo tắm, trang phục lễ hội, ứng xử, hết cuộc thi hoa hậu này đến cuộc thi hoa hậu khác chen vai nhau, khiến đời sống văn hóa quá tải hoa hậu!
Các thí sinh trình diễn trang phục áo dài trong một cuộc thi sắc đẹp. - Ảnh: T.HÒA |
Cái quy chế kèm theo Quyết định 37-2006/QĐ-BVHTT không có gì đáng phàn nàn. Bởi lẽ, cuộc sống càng nhiều người đẹp càng tốt, mà xã hội càng nhiều người đẹp có danh hiệu thì càng tốt hơn. Thế nhưng, hết Hoa hậu Biển lại đến Hoa hậu Thể thao, rồi đến Hoa hậu Trang sức và hằng hà sa số cuộc thi khác, mà hiếm hoi mới thấy bản sắc riêng, thì quả thật đáng buồn. Hình như đâu đó trên đất nước chúng ta, vài người vẫn nghĩ rằng tổ chức thi hoa hậu dễ lắm, chỉ cần thông báo, rồi dàn dựng sân khấu, rồi mời ông X bà Y gì đó làm giám khảo, rồi công bố kết quả, rồi vỗ tay và tặng hoa… là có thể nên hình nên dáng một hoa hậu. Nếu quan niệm thiển cận này tiếp tục tồn tại và lan truyền thì không khéo mỗi làng mỗi xã đều tổ chức thi hoa hậu, chẳng mấy chốc nước ta sẽ loạn hoa hậu.
Chỉ với hơn mười cuộc thi hoa hậu đã diễn ra từ đầu năm 2007 đến nay, rõ ràng những người đẹp Việt
Đành rằng, ở một xứ sở văn minh, mọi người đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận cái đẹp và tôn vinh cái đẹp. Tuy nhiên, tất cả cái đẹp đều na ná nhau thì cái đẹp ấy sẽ trở nên nhạt nhẽo. Đã có Hoa hậu Biển sao còn thêm Hoa hậu các vùng duyên hải Việt
Ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, cho biết: “Về nguyên tắc khi cấp phép chúng tôi chỉ xem xét kịch bản ban đầu, những hoạt động ngoại khóa không có trong kịch bản và Ban tổ chức có toàn quyền trong việc xây dựng chương trình phụ thuộc vào tiềm lực kinh tế của họ. Nhưng theo đánh giá của tôi, các cuộc thi hoa hậu ở ta mới chỉ dừng ở mức độ “bắt chước”, thế giới có cái gì, Việt
TUY HÒA