Ảnh: Internet |
Đã đi qua một thời tuổi trẻ
Khoác súng lên vai trên đường ra trận
Đạn réo ngang đầu, bom dội sau lưng
Cơm nắm muối rang ăn suối, ngủ rừng.
Nghe tiếng chim muông đêm về gọi bạn
Phút trầm tư gác tay mình lên trán
Miệng thì thầm hát một khúc dân ca
Trăng về khuya soi rừng chuối đỏ hoa.
Thoang thoảng hương rừng bay bay sực nức
Say đuổi giặc đêm nào cũng thức
Sợi tóc trên đầu gội gió, pha sương
Kháng chiến thành công về lại quê hương.
Ngó bóng thời gian thấy mình cao tuổi
E ấp bên lòng thấy mình tiếc nuối
Chưa làm được nhiều xây dựng quê hương
Tự nhủ lòng hãy tỏa sáng tấm gương.
Con cháu mai sau soi mình bóng cả
Nghe thức dậy mùa xuân hoa lá
Trái chín đỏ cành sực nức hương bay
Đã một thời tuổi nồng say.
Nơi trận mạc chẳng tiếc gì xương máu
Hy sinh tất cả để mai này con cháu
Xây dựng cơ đồ, sự nghiệp lừng danh
Nối gót hào hùng theo bước cha anh.