Ngày bình thường ở huyện Trường Sa
Gió vẫn hát những lời hào sảng
Khi vươn cao, lúc thì thầm lãng mạn
Sóng đuổi nhau cho rộng biển xanh trời
Trong sớm mai tiếng chuông chùa nhẹ rơi
Tiếng trẻ ê a học bài trên lớp
Bên vườn rau có tiếng gà cục tác
Tưởng đất liền như đang ở gần bên
Đài liệt sĩ hương trầm thơm bay lên
Hoa vẫn ngát lối vào nhà thờ Bác
Bên cột mốc đứng nghiêm anh lính trẻ
Chắc súng nhìn xa bảo vệ chủ quyền
Nơi tuyến đầu Tổ quốc mà bình dị, an nhiên
Bởi thiên nhiên và người cùng nhau neo đậu
Trong tình yêu đất mẹ thẳm sâu, hồn hậu
Giữ vững muôn đời biển đảo thiêng liêng…