Biển lai láng muôn trùng bát ngát
Lòng bao la dào dạt vì con
Tiếng ru mẹ hát véo von
Tang bồng phỉ chí nước non vẫy vùng.
Tự do mất bão bùng khói lửa
Mẹ tiễn con từng đứa ra đi
Chạnh lòng mẹ lúc chia ly
Băn khoăn mẹ tưởng những gì ước mong.
Con của mẹ núi sông lại tiễn
Nét chữ son oanh liệt oai hùng
Đau lòng thương tiếc vô cùng
Mấy lần ruột thắt, mấy từng thù căm.
Vì Tổ quốc vững cầm tay súng
Vì tương lai dáng đứng núi sông
Hy sinh hai gánh song song
Tấm thân con hiến, tấm lòng mẹ dâng.
Con đã mất tình thân chưa mất
Còn chung quanh tha thiết ân cần
Nước nhà nghĩa Đảng tình dân
Danh con rạng rỡ mẹ từng sống vui.