Dưới cái nắng như đổ lửa của Nha Trang, các người đẹp dù mệt mỏi vì lịch làm việc dày đặc vẫn cố nở nụ cười thật tươi trước máy ảnh và ống kính truyền hình trong buổi thi Hoa hậu Du lịch.
Từ trái sang, Lê Thị Hoa (Đức), Anh Ly (VN) và Ngô Phương Lan (Thụy Sĩ) trong trang phục truyền thống nơi mình sinh sống. |
Trong hai ngày 26 và 27/8, các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu du lịch và đến các điểm: Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng-Hội quán Vịnh Nha Trang, Lầu Bảo Đại, Chợ Đầm, Bến cá Cù Lao ngay cửa sông Cái Nha Trang.
Người đẹp Vũ Ngọc Anh (SBD 08)- Người được dự đoán có khả năng đoạt Ảnh hậu - Ảnh: VNN
Hôm qua, 26/8, 37 người đẹp thức dậy từ 3g sáng để make up, làm tóc, tập trung và tới Tháp Bà Ponagar lúc 5g30 để cùng nhau chụp hình, ghi hình trước bình minh. Sau đó, họ được chia thành hai nhóm, nhóm 1 ở lại để diễn quay video clip giới thiệu buổi thăm thú danh thắng Tháp Bà, giới thiệu các sản vật đặc sắc của nơi từng thí sinh đang sinh sống. Nhóm 2 cũng phải làm những việc tương tự, nhưng lại ở Hòn Chồng.
Khác với nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại Việt Nam trước đây chỉ hội tụ các người đẹp trong nước, Hoa hậu TG người Việt có đến một nửa các thí sinh hiện đang học tập và sinh sống ở nước ngoài. Vì thế, các sản vật họ mang đến giới thiệu trong buổi thi hôm nay rất đa dạng. Người đẹp Đặng Minh Thu (SBD: 49) mang theo mấy cân gạo tám nổi tiếng của vùng quê
Người đẹp Phan Như Thảo (SBD 993) và ly mật ong “đặc sản quê hương” Cà Mau - Ảnh: VNN
Người đẹp Phan Như Thảo (SBD: 993) không giấu bí quyết để có làn da đẹp như hiện tại là nhờ món mật ong nguyên chất từ rừng U Minh - sản phẩm nổi tiếng của tỉnh Cà Mau. Đó cũng là ’’bảo bối’’ mà cô mang tới phần thi Hoa hậu Du lịch. Phạm Phương Thảo (SBD: 418) lại chọn món bánh chưng, bánh dày đặc trưng cho đất tổ - quê hương Phú Thọ...
Những người đẹp từ nước ngoài về thường chọn những sản vật mang màu sắc của nơi mình đang sống.
Cô sinh viên khoa Quan hệ quốc tế ĐH Genève Ngô Phương Lan (SBD 888) mang về hẳn một chú bò Thụy Sĩ - bằng sứ và có thể dùng để đựng tiền. Một sản vật giới thiệu được hai đặc trưng của Thụy Sĩ - nổi tiếng về bơ, pho mát và là trung tâm tài chính của thế giới.
Hoàng Minh Thuý (SBD: 979) - Á hậu 1 người Việt tại SNG mang đến con búp bê gỗ Matrioshka. Cứ nhìn thấy kỷ vật đó, cô lại nhớ bố mẹ và người thân hiện đang ở Nga. Lê Thị Hồng Nhung (SBD: 954) - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam tại Canada giới thiệu chiếc tháp truyền hình cao nhất thế giới CN Tower ở thành phố Toronto, nơi cô đang sinh sống và học tập.
Người đẹp Hoàng Minh Thuý (SBD: 979), mang đến con búp bê gỗ Matrioshka của Nga - Ảnh: VNN
Dù tỏ ra rất thích phong cảnh tại các địa danh nổi tiếng của Nha Trang, háo hức để được giới thiệu các sản vật mà mình lựa chọn và ’’bảo quản’’ cẩn thận trong mấy ngày qua, các người đẹp lại bị một nỗi ám ảnh khác tấn công, đó là... ánh nắng. Tươi cười trước ống kính là thế chứ cứ đạo diễn hô ngừng là các cô tranh thủ chui vào chỗ có bóng cây để… thở.
Ban tổ chức khá chu đáo khi chuẩn bị sẵn những thùng hoa quả (táo, chuối...) và nước để phục vụ các thí sinh. Dù thế, 3 ngày ’’vật vã’’ dưới cái nắng chang chang cũng đủ khiến hai thí sinh Nguyễn Quỳnh Trang (SBD:586) và Anna Hứa Ngọc Anh (SBD: 879, Hoa hậu tài năng người Việt tại Anh) ngất xỉu. Phải nhờ đến sự trợ giúp của các y tá, 2 cô mới hồi phục trở lại để cùng tham gia các hoạt động tiếp theo tại khu Dinh Bảo Đại và Chợ Đầm vào buổi chiều.
Hôm nay, 27/8 các thí sinh tiếp tục buổi thi thứ 2 Hoa hậu Du lịch, thời gian cũng bắt đầu từ 5g30 sáng, với hai địa điểm chính là Cảng cá xóm Cồn và Vinpearl.
Ngày mai 28/8 các thí sinh sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu biển.
Dưới đây là chùm ảnh các người đẹp trong phần thi Nữ hoàng du lịch:
K.U (Tổng hợp)