Có thể chưa một lần đến Trường Sa
Nhưng cái tên đã trở thành máu thịt
Trong bạn, trong tôi…
Và hàng triệu người con nước Việt
Trường Sa - tha thiết những tấm lòng
Hướng về nhau khi cơn bão đi qua
Nơi đất liền, đồng quà tấm bánh
Ắp những chuyến tàu vượt khơi xa
Mấy ngàn năm máu của ông cha
Đã đổ xuống cho những vùng phên giậu
Mấy ngàn năm con cháu ngẩng cao đầu
Có một Trường Sa trên bản đồ đất nước
Trường Sa - nơi của những đứa con
Trong giá rét bão giông
Nghe mẹ dặn suốt đêm ngày bám đảo
Yêu quê hương đảo mãi là nhà
“Không xa đâu Trường Sa ơi”
Câu hát giục lòng cháy bỏng
Trong bạn, trong tôi
Khi Tổ quốc gọi tên mình.