Đã thành truyền thống, cứ vào sáng mùng một tết, khi nhiều người theo quan niệm cũ, không xông đất nhà ai vào buổi sáng sớm thì rủ nhau ra bờ sông Ngân Sơn, bên cầu Lò Gốm để xem hội đua thuyền.
Năm nay, dù thời tiết khá lạnh, nhưng mới 7 giờ sáng, nhiều người đã có mặt ở bờ sông Ngân Sơn (thị trấn Chí Thạnh, Tuy An) đoạn qua cầu Lò Gốm để xem và tham gia các hoạt động vui xuân. Năm nay các vận động viên của 5 khu phố trong thị trấn: Chí Đức, Chí Thạnh, Long Bình, Trường Xuân và Ngân Sơn cùng tham gia các trò chơi: bịt mắt đập ấm, đẩy gậy nam, đua thuyền hai người, đua thuyền 6 người…Trong thời tiết se lạnh, các hoạt động diễn ra sôi nổi trong tiếng vỗ tay cổ vũ, tiếng trống, tiếng reo của cả ngàn người cùng vui hội đầu xuân.
Các vận động viên ra sức chèo nhanh để giành chiến thắng |
Cũng trong sáng mùng một tết, xã An Dân đã khai mạc Hội đua thuyền kè sông Vét, Xuân Bính Thân 2016. Đây là năm thứ 2 xã An Dân tổ chức Hội đua thuyền kè sông Vét. Hội đua thuyền kè sông Vét năm nay thu hút hơn 100 vận động viên nam, nữ đến từ 6 khu dân cư trong xã. Các vận động viên đã tham gia tranh tài 2 nội dung, gồm đua sõng lưới nam, sõng 4 người và đua sõng lưới nam 6 người.
Các cổ đông viên nhiệt tình cổ vũ các đội |
Kè sông Vét vừa được đưa vào sử dụng cách đây chưa đầy 3 năm. Đây là công trình nhằm góp phần phòng chống thiên tai, đồng thời tạo cơ hội phát triển các ngành nghề dịch vụ cho người dân trong vùng và khai thác tiềm năng du lịch của địa phương. Hội đua thuyền kè sông Vét là một hoạt động mang đậm sắc văn hóa của cư dân vùng sông nước, nhằm thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân cầu mong cho quanh năm mưa thuận, gió hòa, thủy sản đầy sông để cho khai thác bội thu. Đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái trên sông Vét.
D.T.XUÂN, K.NHO