Tặng gia đình các chiến sĩ ở đảo xa
Mùa xuân này anh không có ở nhà
Anh ở đảo xa để giữ gìn bờ cõi
Ngày đầu năm con lên ba bập bẹ hỏi
Ba có về ăn tết với mẹ con không?
Tôi nén lòng chỉ hướng biển Đông
Công tác xong ba sẽ về ngôi nhà nhỏ
Ngôi nhà nhỏ nhưng tràn đầy hạnh phúc
Khi anh về rộn rã niềm vui
Mùa xuân này anh ở đảo xa xôi
Con đảo nhỏ nhưng là tình yêu Tổ quốc
Là chủ quyền của một quốc gia
Anh ở đảo nhỏ của Trường Sa
Cả dân tộc luôn hướng về người lính đảo
Em nguyện là người vợ hiền dâu thảo
Để anh vững lòng nắm chắc tay súng giữ biên cương
Tranh chấp chủ quyền biển Đông phức tạp, khó lường
Cũng có thể có nhiều cơn sóng dữ
Dân tộc Việt Nam đã chịu nhiều phen thuốc thử
Cả nước đồng lòng đều thắng giặc ngoại xâm
Anh - người lính đảo mấy mươi năm
Chỉ được vài lần về quê ăn tết
Trong sâu thẳm lòng anh Tổ quốc là trên hết
Biển là quê hương đảo nhỏ là nhà
Anh giữ đảo xa để quê nhà bình yên vui tết…