Tôi viết tiếp bài thơ quê hương
Gởi Phú Yên chín nhớ, mười thương
Xuân Bính Thân hai ngàn mười sáu
Kỳ vọng đi lên một chặng đường
Quê hương tôi núi Nhạn, sông Đà
Núi rừng trùng điệp, biển bao la
Đồng bằng rộng, cò bay thẳng cánh
Xanh mát mạch nguồn sông Cái, sông Ba
Nhà máy đường khói quện trong mây
Lúa vàng, mía ngọt, tình đắm say
Ngoài đảo xa, thuyền ghe tấp nập
Khai thác đại dương cả đêm, ngày
Đầu tư, hội nhập, vững bước đi
Hỡi tình yêu, trí tuệ, lương tri!
Vì quê hương, tiến lên phía trước
Đường dài lịch sử sẽ khắc ghi
Vũng Rô một thuở còn chiến tranh
Mãi mãi âm vang khúc quân hành
Vũng Rô hôm nay vào trận mới
Bến cảng, lọc dầu, biển reo quanh
Ngoài kia xanh thẳm vịnh Xuân Đài
Sông Cầu bừng sáng ánh ban mai
Ô Loan, Tiên Châu, gành Đá Đĩa
Thiên nhiên kỳ vĩ buổi sơ khai
Ngước nhìn lên Hòn Lúp, La Hiêng
Thồ Lồ, Ma Dú, đất linh thiêng
Phước Tân, Cà Lúi, Sông Hinh gọi
Âm vang mùa xuân Phú Yên, Phú Yên!