Kính tặng anh Chín Cao
Năm mươi lăm năm Đồng khởi mãi khắc ghi
Chiến công hiển hách dưới nghĩa kỳ
Vùng lên diệt tan bầy lang sói
Ôi, Hòa Thịnh dáng đứng uy nghi!
Giữa trời xuân, tay trong tay đồng chí
Người lính già mắt nheo cười hoan hỉ
Nghe âm vang mệnh lệnh xuất quân
Hóc Cây Quăng, bão giông rung chuyển núi rừng!
Sứ mệnh kết hoa, nửa vòng thế kỷ
Chuyển lại cháu con trọn vòng tay ôm
Quê hương đất nước vuông tròn
Trường Sơn, Trường Sa, hoa gấm trường tồn!
Ta nghe vui, cháu hát véo von:
Nội ta: “Hiếu Trung Văn Võ kiêm toàn
Kinh - Luân là ánh nắng vàng quê hương”(1)
- Ai bày cháu câu ca?
- Con nghe trong gió, trong mưa,
trong tiếng gà gáy trưa,
trong tiếng gọi trâu ra đồng,
mênh mông...
Trên dòng sông Trong,
trên dòng sông Ngoài,
ông núi trở thành chiến lũy,
Trên đường dài đi tới tương lai!
------------------------
(1) Cụ Nguyễn Kinh - Cụ nội của đồng chí Nguyễn Duy Luân, một võ tướng xứ Đồng Cọ ngày xưa