Có phải mùa xuân trẻ lại
Nên tôi cứ mãi đa tình
Yêu em suốt đời con gái
Bây giờ vẫn thấy bình minh
Đã bao tuổi đời xuôi ngược
Buồn vui một gánh đong đầy
Tương lai vẫy chào phía trước
Giang hồ như thoáng rượu cay
Mùa xuân tặng ngàn hoa lá
Quanh em tỏa sắc hương nồng
Còn tôi muốn làm phép lạ
Bên người sưởi ấm mùa đông
Gió ơi chớ thành giông bão
Cho mưa đầy mạch trong lành
Sông kia bốn mùa êm ả
Xuôi nguồn tưới mát đồng xanh
Xin em một đời khát vọng
Hóa thân làm cội mai vàng
Để nghe xuân đầy lộc mới
Giao thừa đất nước sang trang.