Xuân về sum họp mọi nhà
Mà người lính đảo hải hà còn đi
Nước non nặng gánh yêu vì
Dãi dầu gió táp, sá gì sóng khơi.
Nâng niu chữ thái không rời
Giữ gìn bờ cõi đáp lời núi sông
Nắng xuân thắm ửng nụ hồng
Mấy con bướm lượn chập chùng lên hoa.
Xót người tận mãi Trường Sa
Cảnh nào vẽ được người xa như gần
Bốn bề bát ngát tình xuân
Ngổn ngang em chép mấy vần thành thơ.
Có câu thương nhớ đợi chờ
Sắt son em giữ, hẹn hò gửi anh.
Chúc cho hải yến hà thanh(1)
Để hai ta được sớm thành bên nhau.
------------------------
(1) Hải yến hà thanh = Biển yên sóng lặng đời thuở thái bình