Mừng xuân, mừng Đảng, Tết Bính Thân
Đất nước tưng bừng - hội non sông
Tám sáu năm kiên cường theo Đảng(1)
Năm sáu năm Đồng khởi - đại thành công(2)
Ơi Đồng Cọ(3) thân yêu, ơi Liên Hiệp Mỹ(4)
Ơi Hòa Thịnh gian lao, sớm bạc mái đầu
Những năm dài đánh Tây, đuổi Mỹ
Trẻ già trai gái đứng lên
Một rừng chông - trùng trùng dũng sĩ
Sông Ngoài, sông Trong, mấy tầng chiến lũy
Hòn Ông, hòn Bà một vòng tay ôm
Hóc Cây Quăng, mệnh lệnh xung phong
Cờ giải phòng phất cao tầm thế kỷ!
Ơi, Chân Bầu - ơi bạn hiền yêu quý(5)
Bạn nằm đây - đẹp mãi tuổi măng non
Ta bước tiếp con đường chung mơ ước
Cho quê mình rực rỡ ánh cờ son!
Đại hội mười hai vui cả ánh trăng sao
Bà con ta góp mặt tự hào
Dân chủ, công bằng, văn minh, đổi mới
Một tấc giang sơn, một giọt máu đào!
Ta nghe tiếng sóng gào biển Đông
Nợ Gạc Ma còn đó
Sừng sững đá bia - đứng giữa đất trời!
--------------------------
(1) Sinh nhật Đảng 3/2/1930-3/2/2016
(2) Đồng khởi Hòa Thịnh 20/12/1960-20/12/2016
(3) Tên gọi Hòa Thịnh trước kia
(4) Tên gọi những ngày sau Cách mạng Tháng Tám (Liên Hiệp Mỹ: Mỹ Xuân, Mỹ Phú, Mỹ Hòa, Mỹ Điền, Mỹ Định, Mỹ Cảnh, Mỹ Lâm, Cảnh Tịnh, Phú Hữu)
(5) Ngày 1/5/1965, giặc Mỹ ném bom thảm sát Trường cấp 2 Chân Bầu Mỹ Xuân làm chết 9 học sinh, một giáo viên và 21 học sinh bị thương.