Mỗi người mải miết trên một con đường nghệ thuật và âm thầm khẳng định mình bằng tác phẩm. Những “đứa con tinh thần” của họ là kết tinh của lòng đam mê, khả năng sáng tạo, cảm nhận tinh tế và sự rung động trước những gì rất đỗi quen thuộc, gần gũi trong cuộc sống đời thường.
1 Lần đầu tiên, Phú Yên có một triển lãm Mỹ thuật cá nhân. Người tạo nên cú đột phá này là họa sĩ Trần Quyết Thắng. Ấp ủ ý định và được sự ủng hộ của những người thân, anh lao vào làm việc “như điên” trong 7 tuần lễ. Gần 50 bức tranh sơn dầu ra đời, xôn xao rạo rực sắc màu cho cuộc triển lãm mang tên Mười hai tháng ra mắt “bà con xóm giềng” tại Phú Yên trước khi đến với những người yêu hội họa TP Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Mỹ thuật.
" Đồng chiều", sơn dầu của Trần Quyết Thắng - tác phẩm duy nhất của Phú Yên có mặt tại Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2005
Nghề trang trí nội thất đưa Trần Quyết Thắng phiêu bạt ở nhiều nơi. Đến năm 2000, anh quay về TP Tuy Hoà. Dường như mảnh đất quê hương đã cho anh nguồn cảm hứng sáng tạo để những Chợ chiều, Nắng hè và mới đây là Đồng chiều góp mặt trong những cuộc hội ngộ lớn ở khu vực và toàn quốc. Người đàn ông say mê hội họa, nói ít làm nhiều này đang ấp ủ ý tưởng cho phòng tranh thứ hai. Cùng với tình yêu và những cung bậc sắc màu, anh sẽ đưa chúng trở thành hiện thực.
2 Tấm huy chương vàng của Liên hoan ảnh nghệ thật khu vực
Tác phẩm " Tình yêu và nghĩa vụ" của Lê Minh
Lê Minh vốn là giáo viên môn Văn. Sau nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Phú Yên, sau bao lần cùng trí thức trẻ, sinh viên - học sinh về với đồng bào vùng sâu vùng xa trong các chiến dịch ánh sáng văn hoá hè, mùa hè tình nguyện, anh đã có một “gia tài” kha khá với rất nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật ghi lại những khoảnh khắc đẹp và đầy ý nghĩa của các chiến sĩ tình nguyện. Chúng giúp anh cán bộ Đoàn vui vẻ, chan hòa này “thâu tóm” nhiều giải thưởng lớn. Chuyển công tác về Sở Văn hoá - Thông tin, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Minh vẫn say mê khám phá những góc nhìn mới ở mảng đề tài này. Với anh, tuổi trẻ và các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng là nguồn cảm hứng dào dạt.
3 Năm vừa qua, bộ sưu tập huy chương của biên đạo Nguyễn Hữu Từ thêm “rủng rỉnh” sau khi kết thúc Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Được các đoàn nghệ thuật tầm cỡ như Nhà hát nhạc nhẹ TW mời cộng tác, Từ đã không làm họ thất vọng khi mang về Huy chương vàng cho tác phẩm múa. Đầu năm 2006, tin vui và đến với biên đạo trẻ tài hoa này, khi 2 tác phẩm của anh đoạt giải A và B của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam.
" Hoa của nắng" - một tác phẩm múa của Nguyễn Hữu Từ - Ảnh: Dương Thanh Xuân
Tốt nghiệp loại xuất sắc lớp Cao đẳng biên đạo múa khóa 7 – Trường Cao đẳng VHNT quân đội, có cơ hội ở lại trường hoặc về Nhà hát giao hưởng VN song Từ vẫn trở về Đoàn ca múa nhạc Sao Biển, nơi anh gắn bó từ năm 1995.
Sau khi đoạt giải A của Hội nghệ sĩ múa VN năm 2002, cái tên Nguyễn Hữu Từ dần dần vang đến các tỉnh thành phía Nam, phía Bắc. Được lãnh đạo Đoàn Sao Biển tạo điều kiện, biên đạo trẻ tài hoa này liên tục “đem chuông đi đánh xứ người” và liên tục thắng lớn. Song anh chưa bao giờ hài lòng về bảng thành tích của mình. Ngọn lửa đam mê luôn rực cháy và thôi thúc chàng trai 29 tuổi này tìm kiếm đề tài từ những gì rất đỗi quen thuộc, gần gũi trong cuộc sống đời thường. Và từ đó, bằng ngôn ngữ múa, sự sáng tạo cùng cảm xúc thăng hoa trong những tác phẩm đẹp như thơ.
LÂM VY