Chủ Nhật, 06/10/2024 13:31 CH
Gặp nhà vô địch Hội đua ngựa Gò Thì Thùng
Thứ Tư, 20/02/2013 09:00 SA

Lê Văn Thu - kỵ sĩ đến từ An Hiệp bất ngờ vượt qua các tên tuổi của chủ nhà An Xuân để lên ngôi vô địch Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng năm 2013.

 

thu130220.jpg

Kỵ sĩ Lê Văn Thu bên cạnh “cô” ngựa Tía tạo ra bất ngờ tại Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng - Ảnh: N.HUY

Không khí mát lạnh. Dòng người nối tiếp nhau tập trung về “trường đua” gò Thì Thùng như báo hiệu sự thành công của một trong những lễ hội truyền thống của huyện Tuy An. So với mọi năm, màn tranh tài của Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng năm nay càng thêm phần hấp dẫn khi đây là một trong những nội dung của Đại hội TDTT huyện Tuy An năm 2013. Bên cạnh những chú ngựa thồ quen thuộc, người xem vẫn nhận ra những chú ngựa giống có cơ bắp và thân hình vượt trội. Tuy nhiên, khác biệt lại đến từ “cô” ngựa (đã có một con) do kỵ sĩ Lê Văn Thu điều khiển.

 

Vượt qua những tên tuổi của làng ngựa An Xuân và đặc biệt là chú ngựa số 3 có dáng vóc không khác gì một chiến mã do kỵ sĩ nhiều kinh nghiệm Nguyễn Bá Tòng điều khiển, cô ngựa Tía và người chủ Lê Văn Thu đã có mặt ở vòng chung kết. Tuy không được giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng, nhưng cuối cùng “cô” ngựa có dáng vóc ục ịch lại vượt mặt 3 chiến mã của xã An Xuân, xuất sắc cán đích đầu tiên.

 

Sau khi về đích, rất nhiều người đã trầm trồ thán phục trước sức mạnh của “cô” ngựa 2 năm tuổi và chỉ nặng 150kg. Khi được hỏi bí quyết gì để giành chiến thắng, kỵ sĩ Lê Văn Thu tâm sự: “Ban đầu những nhà tuyển chọn của xã An Hiệp đặt nhiều kỳ vọng vào những chú ngựa có nhiều kinh nghiệm nhằm mang về chiến thắng cho địa phương, đặc biệt là ở nội dung Đại hội TDTT của huyện Tuy An. Con ngựa Tía của tôi chỉ được chọn làm “nền” thôi, vì ngoài công việc thồ bắp, sắn và nông sản hàng ngày, có bao giờ nó bước vào trường đua đâu. Vậy mà khi vào cuộc không ai nghĩ con ngựa Tía nhà tôi lại có khiếu chạy đua đến vậy”.

 

Cũng giống như “cô” ngựa Tía, đây là lần đầu tiên kỵ sĩ Lê Văn Thu tham gia Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng. Khác với vẻ hồi hộp trước cuộc đua, người xem đã không ngớt lời khen về khả năng điều khiển ngựa của kỵ sĩ 25 tuổi này, đặc biệt là những lần “bo cua” ngọt như kỵ sĩ chuyên nghiệp. Điều đáng nói là Lê Văn Thu mới chỉ tập luyện đúng hai lần trước khi đến vùng đất An Xuân để tranh tài.

 

Vẫn biết tại Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị, nhưng thành tích mà kỵ sĩ Lê Văn Thu và “cô” ngựa Tía của anh làm được tại cuộc đua năm nay xứng đáng được xếp vào một trong những chuyện lạ của một trong những lễ hội truyền thống của huyện Tuy An.

 

NHẬT HUY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Chinh phục San Siro
Thứ Tư, 20/02/2013 08:10 SA
Quyền được mơ mộng?
Thứ Ba, 19/02/2013 08:50 SA
Liverpool thắng "5 sao" trước Swansea
Thứ Hai, 18/02/2013 17:15 CH
Đua thuyền ở phố núi
Thứ Hai, 18/02/2013 08:10 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek