Trong lượt trận thứ 2 VFF Cup 2012 vừa diễn ra trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), với cú đúp của Quang Hải và hai bàn thắng của Trọng Hoàng, Quốc Anh, đội tuyển Việt Nam đã thắng đậm tuyển Lào 4-0, giải tỏa cơn khát bàn thắng cho người hâm mộ.
Thắng dễ Lào nhưng đội tuyển Việt Nam còn lắm nỗi lo nếu muốn đi tiếp
GIẢI TỎA CƠN KHÁT BÀN THẮNG
Với 9 sự thay đổi so với trận ra quân gặp Turkmenistan, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc khá lúng túng trước Lào. Tuy nhiên, khi đã bắt được nhịp, các học trò HLV Phan Thanh Hùng thi đấu tưng bừng và dễ dàng hạ tuyển Lào. Màn trình diễn ấn tượng của Việt Nam bắt đầu ở phút 17 với pha dàn xếp tấn công bên cánh trái. Vũ Phong sau một pha xử lý kỹ thuật đã có pha bấm bóng tinh tế cho Quang Hải phá bẫy việt vị thoát xuống. Trong tư thế không người kèm, Quang Hải dễ dàng khống chế bóng rồi thực hiện pha dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Sengphachan, mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.
Bàn thắng của Quang Hải cởi bỏ sức ép tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam, giúp họ thi đấu uyển chuyển và mạch lạc hơn. Đây là một ngày thi đấu chói sáng của tiền đạo Quang Hải khi phút 27, anh lại có cơ hội để nới rộng tỉ số cho Việt Nam sau đường chuyền của Ngọc Duy. Trong tư thế trống, Quang Hải khống chế bóng rồi thực hiện pha dứt điểm chéo góc nhưng lần này thủ thành Sengphachan đã chơi xuất sắc với pha ngã người đẩy bóng cứu thua. Năm phút sau, đến lượt Sỹ Cường có cơ hội sau quả đá phạt góc bên cánh trái của Vũ Phong. Nhưng lần này may mắn đã không đứng về phía thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi pha đánh đầu hiểm hóc của Sỹ Cường lại tìm đúng cột dọc khung thành.
Gây sức ép liên tục, tuyển Việt Nam chẳng phải chờ đợi lâu để có bàn thắng thứ 2. Phút 35, từ pha bấm bóng tinh tế của Vũ Phong, Thành Lương phá bẫy việt vị thoát xuống khống chế bóng. Thủ thành Sengphachan băng ra cản phá, Thành Lương dùng kỹ thuật vượt qua và bị phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, Quang Hải bước lên hạ thủ thành Sengphachan, nâng tỉ số lên 2-0 cho Việt Nam. Sau giờ nghỉ, Việt Nam tiếp tục ép sân và các học trò HLV Phan Thanh Hùng đã có thêm hai bàn thắng nữa do công của hai cầu thủ vào sân thay người Trọng Hoàng (phút 77) và Quốc Anh (phút 79). Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam đã giải tỏa cơn khát bàn thắng, gỡ gạc niềm tin cho người hâm mộ.
CÒN LẮM NỖI LO
Thất bại 0-1 trước đội tuyển Turkmenistan trong ngày ra quân tại VFF Cup 2012 đã khiến các cổ động viên vô cùng thất vọng, chiến thắng 4-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Lào cũng chưa thể làm nhiều người cảm thấy vui mừng hay hào hứng, bởi cách chơi rất thiếu lửa của hầu hết các tuyển thủ. Tuy thắng dễ nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa thể an tâm bởi trận này hàng phòng ngự Việt Nam thi đấu rất lúng túng và mắc nhiều sai lầm. Hai sai lầm nghiêm trọng nhất của hàng phòng ngự Việt Nam ở trận này thuộc về bộ đôi trung vệ Phước Vĩnh - Đình Luật. Phút 28, thời điểm Việt Nam đang dẫn Lào 1-0, Phước Vĩnh đã phạm sai lầm nghiêm trọng với tình huống chuyền bóng vào chân Keoviengpheth, tạo cơ hội cho chân sút này thoát xuống đối mặt với thủ môn. May cho Việt Nam là Keoviengpheth lại dứt điểm ra ngoài trong pha đối mặt với Thanh Bình. Sai lầm thứ hai thuộc về trung vệ Đình Luật ở phút 42 với pha đi bóng rườm rà bên cánh trái để Vislayout cướp được. Tiền vệ này dốc bóng vào thẳng vòng cấm, vượt qua cả thủ thành Thanh Bình rồi thực hiện pha dứt điểm. Rất may, hậu vệ Phước Vĩnh kịp lui về bọc lót, dùng đầu phá bóng giải vây, cứu cho Việt Nam một bàn thua mười mươi. Những sai lầm đó cho thấy sự non nớt của hàng phòng ngự Việt Nam. Do các chân sút của Lào dứt điểm quá kém nên thủ môn Thanh Bình đã không phải vào lưới nhặt bóng.
Đối thủ sắp tới của Việt Nam là U-23 Hàn Quốc - đội bóng đang dẫn đầu sau hai trận thắng đậm trước Lào (4-1) và Turkmenistan (4-0). Nếu không sớm bịt lại những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự, Việt Nam sẽ khó giữ nguyên mành lưới trước những chân sút lợi hại của đội bóng trẻ xứ kim chi.
HÀ MY (tổng hợp)