Nụ cười và nước mắt, đó là hình ảnh quen thuộc tại World Cup 2010. Điều đặc biệt hơn nữa là chiến thắng tưng bừng của các đội bóng đại diện cho châu Âu trước các vũ điệu Nam Mỹ quyến rũ, từng làm say đắm lòng người (Hà Lan, xứ sở hoa Tulip thắng ngược các vũ công Samba, Brazil; tuyển Đức thắng đậm vũ điệu Tango, Argentina; hay “Bò tót” Tây Ban Nha thắng Paraguay).
Khắp mọi ngả đường từ thủ đô Amsterdam, Hà Lan đến Berlin của Đức luôn rực rỡ sắc cờ, hò reo chiến thắng, dành cho nhau nụ hôn thắm thiết và nụ cười mãn nguyện của cổ động viên cuồng nhiệt khi đội nhà đáp ứng được sự kỳ vọng của họ. Trái ngược với niềm vui là một không khí ảm đạm, những giọt lệ còn hằn trên những khuôn mặt không giấu nổi sự thất vọng vô bờ của người hâm mộ với các vũ điệu Tango hay Samba, trước sự thể hiện kém thuyết phục tại vòng tứ kết của World Cup 2010.
MẠNH HÙNG