Thi đấu mờ nhạt, Argentina phải nói lời chia tay World Cup tại vòng tứ kết với thảm bại 0-4 trước những “cỗ xe tăng” Đức.
Trận tứ kết giữa Đức và
Niềm vui của các cầu thủ Đức khi có bàn mở tỉ số ở phút thứ 3
Hai đội nhập cuộc với nhịp độ rất cao và tự tin trong các pha lên bóng của mình. Ngay phút đầu tiên, tuyển Đức đã tạo ra lợi thế khi mở tỉ số từ rất sớm nhờ công của Muller sau đường chuyền cố định như đặt của đồng đội. Đây là lần đầu tiên tại World Cup 2010, đội bóng đến từ sứ sở Tango bị dẫn bàn trước, không còn cách nào khác Argentina phải đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, tuyển Đức mới là những người chơi hay hơn trong hiệp một của trận đấu và tạo nhiều pha bóng nguy hiểm hơn về phía đối phương. Trong khi đó,
Nửa cuối hiệp thi đấu đầu tiên, Argentina chơi khởi sắc hơn, có nhiều đường lên bóng nguy hiểm khi mà tuyển Đức có phần co về phòng ngự số đông, tuy nhiên, những cú dứt điểm của các “vũ công Tango” lại quá hiền, không thắng được thủ thành Neuer. Phía bên kia, tuy hàng công lùi về sâu để hỗ trợ cho tuyến phòng ngự nhưng các pha phản công của Đức lại có tốc độ cao, vô cùng sắc bén và các tình huống phối hợp ăn ý trong vòng cấm địa của Argentina đã gây ra nhiều nguy hiểm cho hàng phòng thủ của đối phương. Hiệp 1 kết thúc với phần lợi thế về tỉ số nghiêng về đội tuyển Đức.
Bước sang hiệp 2,
Các cầu thủ
Kiểm soát bóng nhiều hơn ở khu vực giữa sân và Đức dường như không duy trì được lối đá khoa học như trong hiệp 1 nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của họ. Trên hàng công,
Thảm bại 4 bàn không gỡ, Argentina là đội bóng Nam Mỹ thứ 2, sau Brazil, bị loại khỏi vòng tứ kết World Cup 2010. Đức xứng đáng giành tấm vé tiếp theo vào bán kết và gặp đội thắng trong trận cầu rạng sáng ngày 4/7 giữa Tây Ban Nha và
MẠNH HÙNG